Trước khi gặp và yêu Joris, Nhung Bùi từng trải qua vài mối tình nhưng phần lớn đều mang đến cho cô đau khổ. Thời điểm quen biết anh, Nhung đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi mối tình 3 năm với bạn trai người Nhật tan vỡ. Day dứt và hụt hẫng, cô chọn việc đi du lịch mỗi dịp cuối tuần để tìm lại sự cân bằng cho chính mình. Joris khi ấy vừa tốt nghiệp Đại học. Anh mông lung trước những định hướng tương lai khi không biết mình thực sự muốn và cần gì? Chàng trai người Hà Lan quyết định lên đường, chọn một số đất nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam để tới làm tình nguyện.
Khi Joris dừng chân tại đảo Cát Bà (Hải Phòng), anh đã gặp Nhung. Ấn tượng đầu tiên với cả hai đều không có gì đặc biệt. Joris thấy Nhung sôi nổi, vui vẻ, còn cô chỉ thắc mắc vì sao bạn trai rụt rè, ít nói khác hẳn những người nước ngoài mà Nhung từng tiếp xúc. Lần thứ hai Nhung về lại Cát Bà cùng một số người bạn thân. Cô khá bất ngờ khi nhìn thấy cảnh Joris vui chơi cũng những đứa trẻ nghèo ở làng chài ven biển. "Anh nhẹ nhàng chăm sóc lũ trẻ, bày đủ trò cho chúng vui. Thấy anh là người yêu trẻ con và sống chân thành nên tôi cảm anh từ giây phút đó", Nhung Bùi kể. Nhờ sự tin tưởng ấy, Nhung không ngần ngại trong giao tiếp với Joris mà chủ động đề nghị đưa anh đi chơi thành phố Hải Phòng. Chàng trai người Hà Lan vui vẻ nhận lời và những cuộc hẹn đầu tiên tại nơi Nhung sinh sống đã làm nảy nở nhiều cảm xúc thú vị trong lòng cô gái trẻ.
Khi Nhung biết mình đã thực sự rung động trước Joris, anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc và chừng mực. Mặc cho cô gia sức "bật đèn xanh", Joris chẳng may may quan tâm khiến cô gái sinh năm 1992 tỏ ra thất vọng. Buổi chiều hôm đó, sau khi hết giờ làm, Nhung quyết định đón xe xuống Cát Bà. Chạng vạng tối, cô lang thang một mình trên bãi biển và thấy tim loạn nhịp khi Joris lo lắng bước theo sau. "Anh đi thật nhanh để đuổi kịp tôi rồi kéo vào lòng ôm thật chặt. Chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ lặng yên như thế bao lâu cũng không nhớ nữa", Nhung chia sẻ về lần đầu được Joris đáp lại tình cảm.
Coi đây là một khởi đầu tốt đẹp, cô "thừa thắng xông lên" bằng cách cuối tuần nào cũng về Cát Bà thăm Joris. Có lần, Nhung còn đến không báo trước, chuẩn bị đồ ăn để cả hai thưởng thức trong không gian lãng mạn khiến Joris không khỏi bất ngờ. Cứ vậy, Nhung đã có nụ hôn đầu tiên với bạn trai trong rạp chiếu phim dù khi ấy hai người chưa chính thức hẹn hò.
Hơn một tháng ở bên nhau, Joris vẫn chưa ngỏ lời khiến Nhung vừa lo lắng vừa sốt ruột. Cô e ngại mình chỉ là mối quan hệ thoáng qua với anh và sau khi cả hai không còn cảm nhận thấy sự thú vị ở nhau nữa thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Đúng vào lúc Nhung bắt đầu mệt mỏi, Joris đã hẹn cô về Cát Bà để "nói chuyện nghiêm túc". Khi cả hai cùng nhau đạp xe trên bãi biển, Joris bất ngờ dừng lại để nói với Nhung những lời tình cảm. Joris thừa nhận rằng, anh chưa từng trải qua chuyện tình nào trước đó nên không biết cách chinh phục một cô gái Việt Nam. Anh cũng lo ngại rào cản văn hóa, ngôn ngữ sẽ khiến mối quan hệ của họ "sớm nở chóng tàn". Nhưng sau khi cho bản thân thời gian suy nghĩ, Joris thấy mình thực sự yêu Nhung. Anh ngưỡng mộ sự độc lập của cô trong công việc, tài chính và cả cảm xúc. Câu nói "Làm bạn gái anh nhé?" mà Nhung chờ đợi lâu nay cuối cùng cũng đã được Joris nói ra với sự chân thành.
Khi cả hai đang tận hưởng những ngày hạnh phúc của mối quan hệ mới mẻ thì Nhung nhận được visa du học Nhật. Giữa bạn trai và ước mơ được khám phá đất nước mặt trời mọc, Nhung chỉ có thể chọn một. Cô bối rối khi Joris gặng hỏi" "Em sẽ đi phải không?". "Chúng tôi quyết định tạm quên chuyện ấy đi để dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất trước khi phải lựa chọn. Rất có thể sau khi tôi đi, anh sẽ quên tôi để đến một đất nước mới tiếp tục chuyến hành trình của mình", Nhung nói về chuyện tình mới bắt đầu vỏn vẹn một tháng.
Nhưng ngay tại thời điểm đó, một sự cố bất ngờ đến với Joris. Anh bị đau ruột thừa cấp phải mổ. Không hề có bạn bè, người thân tại Việt Nam, 10 ngày Joris nằm viện đều một tay Nhung chăm sóc. Cô tỉ mỉ từ chuyện lau người, thay quần áo tới việc ăn uống của bạn trai. Ngày nào cũng tranh thủ từ công ty ghé qua chỗ Joris bất kể trưa hay tối. Cảm động trước sự tận tâm của bạn gái, Joris đã động viên Nhung đi Nhật học rồi anh sẽ theo cô sang đó để được gần nhau.
Sự xa cách về không gian khó vượt qua hơn Joris tưởng, anh và Nhung cãi nhau rất nhiều khi cô vừa sang Nhật. Phần lớn nguyên nhân đều do không tin tưởng, ghen tuông mù quáng khiến cả hai đều bị tổn thương. Joris dự định sẽ du lịch Thái Lan trước khi qua Nhật với Nhung nhưng vì quá mong nhớ, anh đã bỏ dở chuyến đi, bắt xe bus hơn 10 tiếng từ đảo Kosamui tới Bangkok để bay sang gặp cô. 15 ngày ở Nhật, Joris không thể xin được việc làm với visa du lịch. Anh thuê một căn nhà nhỏ cách xa nơi Nhung sống rồi mỗi ngày ngóng trông bạn gái đi học, đi làm về. "Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ xin được việc và ở lại đây lâu dài. Nhưng 15 ngày trôi qua, Joris chỉ lủi thủi trong phòng một mình còn tôi bận bịu với việc làm thêm mà không quan tâm tới sự cô đơn của anh ấy", Nhung ân hận khi để bạn trai mất nhiều thời gian chờ đợi mình rồi cuối cùng cả hai vẫn không được gần nhau.
"Anh nói với tôi rằng muốn ở lại Nhật để chăm sóc bạn gái. Nhưng anh không thể và anh xin lỗi vì điều này. Anh hỏi tôi có thể cho anh chờ đợi ở Việt Nam hay Hà Lan được không? Cuối cùng, tôi khuyên anh về lại Hà Lan và chúng tôi bắt đầu một năm yêu xa", Nhung nói. "Nếu bạn nghi ngờ sự chung thủy của những chàng trai phương Tây thì hãy nghĩ lại, bởi Joris luôn nghĩ về tôi mỗi ngày dù khoảng cách giữa chúng tôi là khó hình dung được. Mỗi sáng thức giấc, anh ấy đều nói muốn lấy tôi, mong tôi sang Hà Lan để hai đứa cùng chung sống", cô gái Hải Phòng chia sẻ.
Sau hơn một tháng "yêu gần" và một năm "yêu xa", Joris quyết định bảo lãnh Nhung sang Hà Lan để giới thiệu cô cùng gia đình. Anh hy vọng trong những ngày ngắn ngủi, Nhung sẽ làm quen và yêu mến đất nước, con người nơi đây để đưa ra quyết định chính xác.
"Anh ấy đã chờ đợi tôi rất lâu rồi, tôi thấy mình cũng nên làm một điều gì đó. Tháng 7 này, tôi sẽ kết thúc một năm học tập tại Nhật và trở về Việt Nam để chuẩn bị thủ tục sang Hà Lan. Cuộc sống mới có lẽ sẽ khó khăn nhưng tôi hạnh phúc khi từ nay được chung sống cùng người đàn ông luôn yêu và chờ đợi mình", Nhung Bùi vui vẻ "khoe" về những dự định sắp tới của cô và người yêu.
Trước khi chính thức về cung một nhà, Nhung và Joris quyết định dành một tháng để đi du lịch cùng nhau. "Tình yêu của chúng tôi chỉ toàn sự chờ đợi, đã đến lúc tạm gác công việc, học hành để tận hưởng những ngày bên nhau trọn vẹn", Nhung hào hứng chia sẻ.
Lam Trà