
Cô dâu Biện Di, chú rể Trung Thiết trong ngày cưới. Ảnh cắt từ TikTok Hoàng Ngân Makeup
Trong ba ngày (4-6/8), cô dâu Biện Di và chú rể Trung Thiết đã làm lễ vu quy, thành hôn và tiệc cưới ở Thanh Bình, Đồng Tháp. Cô dâu sinh năm 1996 "gây bão" Tik Tok với đoạn video 1,6 triệu lượt xem do êkíp makeup đăng tải về khoảnh khắc tại tiệc cưới. Cô dâu còn đầu tư hơn 200 triệu đồng thuê váy, làm đám cưới quy mô với gần 1.000 khách nhà gái, 1.000 khách nhà trai. Dưới đoạn video, nhiều người ví von Biện Di "xinh như hoa hậu".
Khi "nổi tiếng sau một đêm", Biện Di khá bất ngờ. Ở ngoài đời, cô chưa từng dự cuộc thi nhan sắc nào dù có chiều cao 1,7 m. Hiện tại, cô làm việc trong công ty của gia đình, kinh doanh thương hiệu muối sấy. Còn chú rể tên Trung Thiết, sinh năm 1995, cùng quê Đồng Tháp với cô dâu, làm việc trong công ty xây dựng của gia đình.
Biện Di đã đọc một vài ý kiến của mọi người về đám cưới mình. Cô nói: "Khách nhà tôi nhiều, cần không gian rộng nên mọi người thấy nó to. Nhưng tôi nghĩ đám cưới mình bình thường như bao người, không thấy có gì cao siêu. Ai khen, tôi thấy vui còn chê cũng không sao. Bởi đâu có ai làm vừa lòng hết được mọi người", Biện Di nói.
Đây là đám cưới được diễn ra sau thời gian dài uyên ương chờ đợi. Năm 2021, cả hai đã đính hôn. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên ngày cưới bị hoãn lại. Sau đó, Biện Di mang thai. Đến khi con gái được một tuổi, uyên ương tổ chức hôn lễ này để con gái có thể chứng kiến ba mẹ chính thức thành đôi. "Tôi đã mong chờ đám cưới này từ rất lâu. Khi thấy khách mời đều vui cho hạnh phúc của mình, tôi xúc động với điều đó", cô nói.
Biện Di nói thêm về chuyện tình kéo dài hơn 7 năm của mình. Vợ chồng cô cùng quê nhưng phải tới khi học đại học trên TP HCM, cả hai mới quen biết nhau qua hội bạn chung. "Chúng tôi giữ liên lạc, đi chơi, ăn uống như bao bạn bè bình thường. Chúng tôi nói chuyện khá hợp gu, hiểu tính nhau. Sau đó mới từ tình bạn biến thành tình yêu", Biện Di kể.
Trong thời gian đầu mới làm bạn, Biện Di từng đùa với Trung Thiết rằng cô thích con trai có hình xăm Hello Kitty. "Tôi nói vui nhưng không ngờ anh làm thật. Anh đi xăm hình đó trên vai và chụp khoe tôi. Lúc đó, tôi rất ấn tượng với anh, hiểu anh để tâm tới mình. Vì thế, cả hai nói chuyện nhiều thêm". Tới khi bắt đầu quen nhau, Biện Di thấy được Trung Thiết quan tâm cô chân thành, luôn suy nghĩ cho cô. Nếu anh có 10 đồng, anh có thể cho cô tất cả mà không tiếc điều gì.
Trong nhiều năm yêu, cặp 9X thường có thói quen đi chơi, phượt bằng xe máy, đã đi từ Nam ra Bắc. Tình yêu của cả hai thêm thăng hoa khi có sợi dây kết nối - con gái đầu lòng. "Có con chính là bước ngoặt cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Điều khác nhất là cả hai có thêm niềm vui, khắng khít hơn, có trách nhiệm với nhau hơn, biết lo nghĩ hơn", cô dâu 9X nói. Từ khi có con, học cách sống chậm lại, hâm nóng tình cảm bằng những khoảnh khắc ngồi cùng nhau, tâm sự về cuộc sống.
Thi thoảng, uyên ương sẽ xảy ra tranh cãi nhưng Biện Di nói mọi chuyện không phải vấn đề. "Tôi cũng không rõ lý do cả hai chúng tôi yêu nhau nhưng có lẽ thương một người thì không cần lý do. Chúng tôi biết nghĩ cho nhau, thương nhau nên giải quyết được vấn đề. Nếu tôi sai, tôi sẵn sàng nhận chứ không lấn át anh ấy", Biện Di cho biết. Chưa bao giờ cả hai im lặng quá lâu. Lần lâu nhất kéo dài vài hôm và Trung Thiết luôn là người sẵn sàng làm hòa trước.

Khi đi đến đám cưới, uyên ương đã dành hơn ba tháng chuẩn bị, từ tháng Tư tới nay. Điều cô dâu tâm đắc là chọn được ba mẫu đầm đến từ các bộ sưu tập mới nhất của NTK Trà Linh. Trong đó có một mẫu váy trùng với Phạm Băng Băng mặc trên bìa tạp chí L'Officiel Ấn Độ vào tháng 7, cũng đặt hàng của NTK Trà Linh. Phạm Băng Băng chọn màu cam pastel còn cô dâu Biện Di chọn tông trắng.
Bộ cánh là thiết kế váy ballgown, thuộc bộ sưu tập Fairies Wedding Dress của NTK. Mẫu váy mang cảm hứng từ xứ sở thần tiên với tùng được xử lý khéo léo, bồng bềnh, mềm mại. Phần cúp ngực đính kết nổi bật. Váy được làm thủ công 100% trong hàng trăm giờ, sử dụng toàn bộ pha lê Swarovski. Thân dưới váy cách điệu hình lượn sóng, sử dụng nhiều lớp lang với độ mờ đục khác nhau, tạo trải nghiệm thị giác lôi cuốn. Váy có giá thuê 110 triệu đồng giá bán 220 triệu đồng.

Váy cô dâu diện để tiếp tân có điểm nhấn là đóa hồng, dựng phom corset tôn eo thon. Ảnh: MeoMeo Photography
Bộ cánh tiếp theo mà cô dâu diện để tiếp khách được làm từ lụa Mikado cao cấp, lấy cảm hứng từ váy của các công nương hoàng gia châu Âu. NTK cho biết đây là mẫu đầm kết hợp giữa giữa kỹ thuật đính kết lẫn tạo hình thủ công. Chiếc váy có điểm nhấn là phần cúp ngực mang hơi thở hiện đại và đường xẻ chân với tạo hình bông hồng. Góp phần làm hoàn thiện vẻ ngoài của váy là mẫu áo choàng đính kết, tạo sự vương giả, sang trọng. Tổng thể bộ cánh kèm áo choàng có giá thuê là 80 triệu đồng, giá bán 160 triệu đồng.
Mẫu váy cuối mà Biện Di diện là váy đuôi cá, nằm trong bộ sưu tập Aluminium, sắp được NTK trình làng vào tháng 9. Bộ cánh được tạo phom giúp tôn dáng tối đa, đính kết đá nhiều kích cỡ mang tới hiệu ứng thị giác độc đáo. Váy có giá thuê 30 triệu đồng, giá bán 60 triệu đồng.
Hằng Trần