Tất nhiên là khổ chủ muốn lấy lại máy nhưng người đi lấy lại máy là công an chứ không phải là người bị mất trộm. Kẻ trả máy vi tính thì tất nhiên phải vào trại tạm giam và cũng chỉ biết tự trách mình chưa có kinh nghiệm... tống tiền.
Đầu tháng 4 vừa qua, sau khi tê tê vì mới làm vài ve rượu cùng bạn bè, ông Cao Thịnh Kích ở Bắc Kạn đã vác súng tự chế ra hù vợ con cái chơi. Chẳng biết do quá phấn khích hay tại men rượu xui khiến, ông Kích giơ súng chỉ lên trời bắn cái "bùm" rồi bỏ mặc vợ con đang tái mét mặt vì sợ để đi chơi tiếp. Lúc sau quay về thấy cán bộ thôn tính chuyện mượn súng của mình, ông Kích lại "bắn thử" tiếp 3 phát nữa làm một người bị thương. Theo xác nhận của địa phương thì ông Kích mắc bệnh tâm thần, rất thích hít... mùi thuốc súng.
Danh hiệu người vui tính nhất được các học sinh trường Lê Quý Đôn, Hà Nội bầu cho ông thầy địa lý của mình. Thầy Phạm Minh Tâm luôn có tâm lý vui buồn bất chợt theo kiểu sớm nắng, chiều mưa. Hôm nào vui thì dạy, hôm nào chán thì thầy để học sinh tự... dạy nhau cho nhanh. Đề tài khoa học hay nhất của thầy là đã chứng minh được học trò của mình là "động vật bậc thấp". Tất nhiên là sự chứng minh này chẳng được ai công nhận nhưng ngược lại cũng chẳng ai xử lý ông thầy giáo vui tính này.
Quốc Chiến