>> Dự thi ảnh cưới tháng 9 và 10
Mình là Nguyễn Ngọc Trâm, ông xã là Đỗ Hoài Tân, tụi mình mới cưới ngày 27/3 vừa rồi. Chúng mình quen nhau 1 năm rồi yêu nhau 3 năm mà chuyện cứ như mơ, cứ tưởng như mới ngày hôm qua thôi. Lúc đầu mình ghét ông xã lắm vì sao cũng hổng biết, rồi mình bị tai nạn giao thông chân bị thương ông xã ngày ngày đúng 5h30 chạy từ Bình Thạnh qua nhà mình ở Tân Phú chở mình qua quận 8 đi học.
Khi đó mình học tận lầu 5 cơ, trường không có thang máy vậy mà ông xã cõng mình đi học 4 tháng trời không bao giờ than mệt hay trễ giờ, lúc nào cũng cười tươi để rồi cứ nhẹ nhàng đi vào tim mình và ở đó hoài. Đã nhiều lần tưởng như tan vỡ, bao lần mình sai lầm tưởng như không thể nào tha thứ vậy mà ông xã vẫn bỏ qua và không bao giờ nhắc lại lỗi lầm của mình. Cưới nhau đã tròng 6 tháng, ông xã làm mình thấy càng lúc mình thấy càng hạnh phúc, còn hơn lúc yêu nhau nữa. Cám ơn ông xã của em nhiều lắm, em yêu anh.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt và phiếu quà tặng trị giá 5,5 triệu đồng của Ảnh viện áo cưới Julia. Xem chi tiết thể lệ tại đây