Qua Việt Nam và có dịp xem lại video trung vệ Ngọc Hải phạm lỗi với Anh Khoa, cựu tuyển thủ Nhật Bản Yoshika Matsubara tỏ ra ngạc nhiên và thốt lên “quá kinh khủng”. Theo ông, tại Nhật Bản việc giáo dục ý thức giữ gìn đôi chân cho đồng nghiệp là “bài học vỡ lòng” cho cầu thủ nhí.

Ông Yoshika Matsubara sửng sốt về pha bóng của Ngọc Hải. Ảnh: NH.
“Khi xem video bạn đưa, tôi thực sự sốc bởi tình huống vào bóng đá kinh khủng. Tôi ngạc nhiên hơn khi biết đây lại là một tuyển thủ rất triển vọng của các bạn. Tôi chưa rõ mục đích khiến anh ấy lao ra và phi hai chân như vậy, nhưng rõ ràng động tác quyết liệt không cần thiết khi vẫn có đồng đội hỗ trợ phòng ngự và trên hết là có thể nguy hiểm cho đồng nghiệp.
Tôi theo đuổi sự nghiệp bóng đá từ năm 1993 đến nay nhưng cực kỳ hiếm thấy tình huống vào bóng như vậy tại Nhật”, cựu thành viên Olympic Nhật Bản từng đánh bại Olympic Brazil 1-0 tại Thế vận hội 1996 nói.
Ông cho biết: “Tại Nhật, các trọng tài rất nghiêm khắc, tình huống vào bóng như vậy sẽ nhận thẻ đỏ trực tiếp và nghỉ có thể 5-6 trận. Trường hợp phạt treo giò hàng năm là lỗi đặc biệt. Cách xử lý đều mạnh tay và trở thành nề nếp. Các cầu thủ bị nhận án sẽ không được gọi lên đội tuyển bởi người ta lo ngại hành động tương tự sẽ tái diễn”.
Hiện tại, ông Matsubara là CEO của một trung tâm đào tạo trẻ khá lớn tại Nhật Bản. Ông phân tích về bóng đá trẻ ở xứ Mặt trời mọc: “Vai trò người thầy được đề cao khi cầu thủ bắt đầu tập bóng đá. VĐV được rèn va chạm rất nhiều nhưng không bao giờ có kiểu vào bóng bạo lực.
Tại Nhật, bài học xuyên suốt cho một cầu thủ là phải biết quý trọng nghề nghiệp và đồng đội. Học bóng đá không phải chỉ là học nghề, theo đam mê mà còn để trở thành một người đàn ông đích thực, chuẩn mực trong suy nghĩ, hành động. Vì vậy, cầu thủ Nhật hiện nay đi đến nhiều giải vô địch khác nhau đều khẳng định được mình. Ước tính khoảng 300 cầu thủ Nhật đang thi đấu tại nước ngoài, từ chuyển nhượng đến chơi bóng thiện nguyện”.
Chuyên gia đến từ Nhật chi sẻ thêm: “Chúng tôi cũng không lấy các video như vậy để cầu thủ xem rút kinh nghiệm mà chỉ đưa ra tình huống, giải thích, uốn nắn bởi quan điểm không muốn các em ám ảnh hay ảnh hưởng tính bạo lực từ video. Ở Nhật rất khó tìm kiếm được video cầu thủ chơi bạo lực. Đơn giản là vì chúng tôi không muốn sự cố lại phát đi rộng rãi trong công chúng, trở thành đề tài bàn tán”.
Ông Matsubara sinh năm 1974. Trong sự nghiệp, ông từng thi đấu cho các CLB Atletico Penarol (Uruguay), Jubio Iwata (Nhật Bản), Rijeka (Croatia)… Cấp đội tuyển, ông có 35 trận chơi cho đội U23 Nhật Bản, trong đó cùng đội tham dự Olympic năm 1996 tại Atlanta (Mỹ). Ông giải nghệ năm 2005 bắt đầu theo con đường đào tạo trẻ và thỉnh thoảng cũng làm bình luận viên.
Ngọc Hà