Christopher Andersen, tác giả cuốn The King: The Life of Charles III, cho biết hành động trên nhìn bề ngoài thì là động thái "tiết kiệm" của nhà vua, nhưng sự thật đằng sau lại như cách trừng phạt dành cho hai thành viên tai tiếng của Hoàng gia Anh.
Chỉ vài tuần trước, người phát ngôn của nhà Sussex xác nhận cặp vợ chồng đã bị nhà vua trục xuất khỏi nơi cư trú tại Vương quốc Anh - Frogmore Cottage. Theo truyền thông Anh, ngôi nhà 5 phòng ngủ sẽ được chuyển giao cho Andrew vì hoàng tử 63 tuổi cũng đã bị yêu cầu rời Royal Lodge - dinh thự xa hoa với 30 phòng ngủ mà ông sống từ năm 2004.
Việc trục xuất Harry - Meghan được cho là bắt đầu vào ngày 11/1 - chỉ một ngày sau khi cuốn hồi ký Spare của công tước được xuất bản. Tuy nhiên, theo Andersen, ngoài vì nội dung chỉ trích Hoàng gia của cuốn sách, còn có nhiều lý do quan trọng hơn đằng sau việc trục xuất.
Tác giả sách nói với Fox News: "Đuổi nhà Sussex khỏi Frogmore Cottage không đơn thuần là hành động trả thù cho những gì Harry viết về bà Camilla trong Spare và cũng không đơn thuần là động thái cắt giảm chi phí. Cùng lúc, nhà vua làm ra vẻ tiết kiệm tiền, vừa đồng thời trừng phạt cả Harry và Andrew - một mũi tên trúng ba đích".
Theo Omid Scobie, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là bàng hoàng trước quyết định của Vua Charles III. Tác giả cuốn Finding Freedom cho rằng mối quan hệ giữa Harry - Meghan với những người khác trong Hoàng gia Anh đang trong thời điểm "tồi tệ nhất lịch sử".
Hiện Harry và Meghan được mời về Anh dự lễ đăng quang của Vua Charles III ngày 6/5. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác nhận có tham dự hay không.
Tùng Anh (Theo Mirror)