![]() |
Hung thủ của 13 vụ cướp tài sản taxi sa lưới. |
Ngoài ra, Hùng (25 tuổi, trú tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Tây) còn gây ra nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản như xe máy, đàn organ, điện thoại di động… với tổng số tài sản có giá trị lên tới gần 100 triệu đồng. Qua các vụ án nêu trên, những thủ đoạn gây án mới của kẻ này đã bị bóc trần.
Lái xe của 4 hãng taxi lớn, có trụ sở tại Hà Nội là Taxi Mai Linh, Vạn Xuân, Sao Sài Gòn, Mỹ Đình và lái xe Hãng taxi Quê Lụa (Hà Tây) liên tục là mục tiêu mà kẻ cướp tài sản nhằm tới trong thời gian từ tháng 3 đến giữa tháng 8. Điển hình, tối 21/3, anh Lê Văn Trung (24 tuổi), lái xe của Hãng taxi Mỹ Đình chở một thanh niên từ cổng Đại học Thương mại (Hà Nội) về huyện Phúc Thọ (Hà Tây). Khi lái xe vừa dừng xe thì bị “khách hàng” này rút kiếm ra khống chế, cướp điện thoại di động và 300.000 đồng.
Ngày 28/7, thêm một lái xe của Hãng taxi Sao Sài Gòn bị tên này điều từ Hà Nội về huyện Phúc Thọ (Hà Tây) gây án, dùng hung khí khống chế, cướp tài sản. Tiếp đó, ngày 31/7, anh Đỗ Văn Duẩn (23 tuổi), lái xe Hãng taxi Vạn Xuân bị một tên yêu cầu chở từ quận Thanh Xuân (Hà Nội) về địa bàn tỉnh lân cận gây án cũng với thủ đoạn dùng dao khống chế, cướp tài sản.
Gần đây, ngày 3/8, một thanh niên đã đón xe của Hãng taxi Mai Linh ở khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội) về đến xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Tây) thì gây án rồi tẩu thoát… Cho tới ngày 14/8, vẫn có thêm những lái xe taxi bị cướp, nâng tổng số vụ cướp tài sản lái xe taxi lên tới 13 vụ.
Lực lượng công an tỉnh Hà Tây đã phát hiện những thông tin quan trọng: Kẻ gây án nói được giọng miền Bắc, miền Nam, chuyên dán mác cán bộ, sinh viên để làm quen với các cô gái trẻ.
Từ nữ bác sỹ ở Cao Bằng, nữ sinh viên dược, nữ giám đốc công ty TNHH ở Hà Nội hay chủ quán chuyên cho thuê đồ tắm ở bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)… cho tới rất nhiều cô gái mà tên này làm quen đều liên hệ với hắn qua nick name hết sức tình cảm "Nhớ về em 26". Gã thanh niên này có giọng hát rất hay, có thể ca hát cho người yêu nghe qua điện thoại.
Thủ đoạn mới của tên cướp là, khi lên xe, lúc thì lấy lý do đi thăm bạn, tìm người quen, khi thì gã mang theo bọc tiền âm phủ, dán hai đầu là tiền thật, ném vào ghế xe, giả vờ đi thanh toán tiền hàng. Đặc biệt, gã này thường lấy lý do để quên điện thoại, mượn điện thoại của lái xe để gọi.
Sau mỗi vụ cướp, Hùng thường ăn chơi hết số tiền, thậm chí rủ cả lái xe taxi đi chơi gái, rồi lại tiếp tục gây án. Để tạo lòng tin cho các cô gái trẻ, Hùng thường vỗ ngực, nhận mình là "đại gia", đeo rất nhiều đồ mỹ ký như dây chuyền, nhẫn, lắc vàng và ăn tiêu không tiếc tay.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 20/8, các trinh sát Đội Trọng án Phòng PC14 công an tỉnh Hà Tây đã bắt giữ kẻ gây án khi tên này trên đường đến nhà bạn gái là một nữ sinh viên dược Hà Nội, quê ở Quảng Ninh.
Th., cô nữ sinh cho hay, mới làm quen với Hùng và nghe giới thiệu là giáo viên dạy võ thuật, mới được điều từ miền Nam ra công tác ở Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Nhổn (Hà Nội). Th. cho biết, Hùng hứa hẹn sẽ xin việc, đề nghị cô cho xin số CMND vờ mở tài khoản cho người yêu hòng lừa gạt cô.
Hùng khai nhận, anh ta sinh ra trong một gia đình thuần nông ở huyện Quốc Oai. Gã đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới mãn hạn tù. Để có tiền ăn chơi, Hùng đi cướp taxi và giả danh cán bộ, sinh viên để lừa tình, tiền của các cô gái trẻ.
(Theo Công An Nhân Dân)