- Thưa thị trưởng, như ông đã biết, chúng tôi đang tập trận ở khu vực này nên tôi muốn hỏi ông một điều. Bao nhiêu binh lính của tôi có thể nghỉ đêm trong tòa thị chính của ông được.
- Tôi không biết, thưa ông, nhưng ban ngày, ở đó có 30 công chức vẫn ngủ đấy.
***
Sếp vào văn phòng và kêu lên:
- Tôi đã bảo các anh không được hút thuốc khi đang làm việc cơ mà.
Một nhân viên ngạc nhiên đáp:
- Nhưng ở đây có ai làm việc đâu ạ.
***
Sếp tức giận hỏi một nhân viên:
Smutke, tại sao anh lại đọc truyện trinh thám trong giờ làm việc?
- Thưa sếp, ở đây ồn ào quá nên không thể nào đọc được những cuốn sách nghiêm túc đâu ạ.
***
- Tớ có một điểm yếu là say mê bể cá vàng. Tớ có thể ngồi hàng giờ bên cạnh bể cá.
- Thế mà vợ cậu không nói gì sao?
- Vợ tớ ấy à? Cô ấy thì liên quan gì đến những điều tớ làm ở cơ quan.
***
Một công chức kể với bạn:
Hai ngày cuối tuần, vợ tớ bắt tớ làm hết việc nọ đến việc kia ở nhà, suốt ngày hùng hục như trâu. May mà tiếp đó, tớ lại có 35 giờ để nghỉ ngơi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)