![]() |
Minh Chuyên (phải) bị đánh nguội. |
Ngay sau trận khai mạc giữa VN với Malaysia, chính HLV Riedl cũng bày tỏ sự thất vọng về việc Ban tổ chức không bố trí phòng họp báo sau trận đấu. Ông Riedl phải họp báo dã chiến ngay trên đường piste.
Nhưng chuyện đó vẫn còn nhỏ bởi ở trận đấu cuối cùng, Việt Nam - Thái Lan, khi chứng kiến màn đấm đá ở cuối trận, mọi người mới choáng váng nhận ra sự nhếch nhác của giải đấu trong việc bố trí toàn bộ trọng tài chủ nhà làm nhiệm vụ.
Sau trận đấu ấy, những người làm bóng đá ở Việt Nam than thở: “Chúng ta đang tiến lên chuyên nghiệp, đã làm được nhiều chuyện khả quan, sao lại để xuất hiện một giải tệ hơn cả nghiệp dư như thế này”.
Cái tệ đó là chuyện không mời nổi thêm vài trọng tài và giám sát để giải thật sự quy củ. Dù không bênh vực cho hành động nóng nảy của các cầu thủ trẻ Thái Lan ở cuối trận, cũng không thể phủ nhận nguồn gốc của chuyện không hay chính là do tổ trọng tài chủ nhà đã có nhiều quyết định ép đối phương quá lộ liễu.
Lỗi không chỉ từ đơn vị chủ giải là Sở TDTT Hà Nội mà còn cả LĐBĐ VN (VFF). Bởi theo nguyên tắc, tất cả các giải quốc tế đều phải có sự tham gia chỉ đạo của VFF.
Sau trận VN - U21 Thái Lan, ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc kỹ thuật đội HAGL, cho biết: “Tôi không đủ kiên nhẫn xem hết trận bởi có gì đâu mà xem”. Tuy vậy, để làm được cái không "có gì đâu mà xem" đó, HLV Riedl phải vi phạm lời tuyên bố từ đầu giải. Ông đã sử dụng tới sáu cầu thủ trên 23 tuổi trong trận đấu cuối (so với số lượng 3 người ông tuyên bố trước giải).
(Theo Tuổi Trẻ)