![]() |
Tổng thống Bush và Tổng thống Putin bên chiếc Zaporozhets. |
Trước đó (năm 2005), ông Putin cũng từng giới thiệu với ông Bush chiếc Volga GAZ-21 của mình.
Không bàn đại sự khi đang ăn
Tuy dự định 15/7 là ngày đầu tiên diễn ra cuộc họp của Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại thành phố Saint Petersburg, Nga, nhưng công việc chính của nguyên thủ quốc gia 8 nước ngày hôm đó lại là thưởng thức các món ăn Nga.
Theo tiết lộ của đầu bếp thì chủ nhà muốn dành cho quan khách một sự bất ngờ lớn nên đã không nói trước và điều này đã tạo nên một sự bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, điều này không thú vị bằng một "đạo luật" đã được ban hành, theo đó khi ăn mọi người chỉ nói chuyện vui, không bàn đại sự quốc gia.
Trộm cắp bị mất mùa
Do phải làm tốt mọi việc trước khi đón khách nên Cảnh sát Saint Petersburg đã "vô tình" khiến bọn trộm cắp mất đất làm ăn và qua đây họ mới biết thực trạng đang diễn ra trong thành phố. Đã có rất nhiều trụ cáp được bố trí trong các khu nhà ga trên tuyến tàu điện ngầm bị mất trộm khiến cho hàng chục chuyến tàu bị chạy sai hoặc trục trặc khi vận hành. Trong đó đã có 66 chuyến tàu chạy sai lịch trình, trung bình là 30 phút, có chuyến chậm tới 120 phút. Nếu chuyện này không được phát hiện sớm và sửa chữa kịp thời sẽ tạo nên một sự bất ổn lớn trong hệ thống giao thông khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G8.
Sự tranh hùng của các hãng thông tấn
Do tính chất quan trọng của Hội nghị Thượng đỉnh G8 nên nhiều hãng thông tấn trên thế giới đã cử những phóng viên giỏi nhất của mình tới đưa tin và khi tới Saint Petersburg, họ đã "chạm nhau" và đây được coi là nơi để họ tranh hùng
(Theo Công An Nhân Dân)