![]() |
Cầu mây VN thăng hoa tại ASIAD 15. |
Tuy mỗi người đã đến với cầu mây với lý do khác nhau nhưng ở họ cùng có chung một điểm, say mê môn cầu mây. Từ sự say mê ấy, họ cùng các VĐV khác tạo thành một tập thể lớn mạnh, dệt nên những giây phút thăng hoa cho cả đoàn TTVN ở Doha 2006 với chiến thắng oanh liệt, giành 2 HC vàng.
Vẫn chưa hết "choáng"
Đã gần hai tháng trôi qua, nhưng chiến công ở ASIAD 15 vừa qua khiến thầy trò đội cầu mây nữ Việt Nam vẫn chưa hết bất ngờ. Cả hai VĐV Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo cùng tâm sự "hai lần đăng quang là hai lần chúng em đều bật khóc, khóc một cách ngon lành, mà không ngại gì. Lúc ấy hạnh phúc quá, không có điều gì nói lên được hết".
Ai cũng hiểu rằng cái cảm giác chờ đợi, sự khát khao vượt qua được người Thái Lan và trên hết là khát khao một lần được chạm đỉnh vinh quang của họ đã có từ rất lâu rồi.
Còn khi về tới quê nhà, cái cảm giác "choáng" lại xuất hiện khi đoàn về tới sân bay. Sự tiếp đón, tình cảm của người thân yêu, gia đình, bè bạn và người hâm mộ thậm chí vượt xa cả sự tưởng tượng trước đó của thầy trò đội cầu mây nữ. HLV trưởng Hà Tùng Lập tự hào với cả cậu con trai khi cu cậu cứ bi bô "Bố thắng rồi à".
Chưa hết, suốt từ khi về tới Việt Nam, đặc biệt sau khi ba thầy trò lọt vào danh sách bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc (HLV Hà Tùng Lập và Lưu Thị Thanh dẫn đầu danh sách HLV và VĐV tiêu biểu của năm. Hải Thảo đứng thứ ba ở danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu), họ liên tục được nhận sự biểu dương, cổ vũ của mọi người.
"Gác việc nhà, lo việc nước"
"Nếu không tiếp tục thi đấu em sẽ sinh em bé liền", đội trưởng Lưu Thị Thanh đã tâm sự như vậy. Năm ngoái, trước ASIAD 15, cô gái này đã mạnh dạn quyết định một bước ngoặt mới, đó là lập gia đình. Vừa cưới được vài ngày, cô đã khăn gói lên đường sang Thái Lan tập huấn cùng đồng đội ở đó tới sát thềm ASIAD mới về. Tranh thủ gặp gia đình được vài ngày Thanh lại sang Doha và thi đấu trong suốt nửa tháng trời ròng rã.
![]() |
Lưu Thị Thanh trong giây phút đăng quang tại Doha. |
Giờ ước nguyện vàng đã toại nguyện. Dù đã tuyên bố sẽ chia tay nghiệp VĐV để lo toan cho cuộc sống gia đình, Thanh vẫn chưa thể dứt được trước hàng loạt nhiệm vụ quốc tế lớn trong năm. Vả lại, đội vẫn rất cần người dày dạn kinh nghiệm như Thanh. Thế nên, Thanh đã phải hoãn kế hoạch sinh con, tiếp tục "chiến đấu" với cầu mây thêm một năm nữa.
Còn Thảo, quanh năm tập huấn ở Hà Nội và nước ngoài, phải xa gia đình. Nhiều khi nhớ nhà quá cũng muốn về thăm bố mẹ nhưng không phải mỗi lần nhớ là lập tức được về nhà vì quãng đường Hà Nội - Đồng Nai xa cách cả nghìn cây số. Ngay cả sau ASIAD, do đội tập huấn đến hết năm và lại tiếp tục tập trung từ ngày 1/1 nên từ hôm ở Doha về, Thảo chỉ một lần về thăm nhà khi Sở TDTT Đồng Nai trao thưởng VĐV dự ASIAD.
Tết này sẽ rất vui
Hiện nay, đội tuyển cầu mây nữ QG đã tập huấn bình thường trở lại. Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán vẫn chưa có, nhưng chắc quỹ thời gian không nhiều. Dù vậy, các thầy trò đội tuyển cầu mây nữ đều sẽ rất vui. Vui nhất có lẽ là Lưu Thị Thanh bởi năm nay cô không còn phải ngược xuôi về Thanh Hoá bởi giờ mẹ Thanh đã chuyển hẳn lên Hà Nội sinh sống. Hơn nữa, Thanh cũng sẽ đón Tết với cương vị một nàng dâu mới, một người vợ hiền.
Hải Thảo đã lên kế hoạch, nếu được nghỉ vài ngày về quê ăn Tết, cô sẽ tranh thủ đi thăm thầy Lưu Đức Tuấn, người đã giúp Thảo rất nhiều khi đến với cầu mây.
Còn HLV Hà Tùng Lập thì khỏi nói niềm vui đó lớn cỡ nào bởi Lập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bất khả thi" mà bố gửi trọn niềm tin đó là dẫn dắt đội thành công ở ASIAD vừa qua.
Hương vị Tết năm nay của cả ba thầy trò chắc chắn sẽ đậm đà hơn khi các khoản thưởng hấp dẫn đang chờ đợi họ.
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn cầu mây"
VĐV Nguyễn Hải Thảo nhớ nhất cảm giác những ngày đầu cô chia tay nông trường cao su, nơi gia đình Thảo sinh sống, để lên Đồng Nai tập luyện cầu mây. Nhìn quả cầu bằng nhựa tổng hợp tưởng dễ xơi, ai dè, khó ghê, đỡ cầu đỏ rát cả bàn chân. Đó là chưa kể những lúc bị ngã khi tấn công, người ê ẩm cả tuần.
Nhưng suốt mấy năm gắn bó, cầu mây không chỉ đem đến cho Thảo sức khoẻ, sự tự tin mà còn cho Thảo cơ hội biết thế nào là Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Đặc biệt, nhờ số tiền tiết kiệm cùng các khoản tiền thưởng nên cuộc sống của gia đình Thảo sung túc hơn. Vừa qua, Thảo đã sắm sửa cho gia đình đầy đủ từ TV tới tủ lạnh, xe máy và còn hỗ trợ bố mẹ mua nhà ở quê.
Đối với Lưu Thị Thanh cũng vậy. Mười năm gắn bó với cầu mây, cùng chinh chiến ngược xuôi mấy chục giải đấu quốc tế, thậm chí có những giây phút buồn có, cay đắng có. Nhưng không thể phủ nhận, cầu mây đã tạo cho Thanh một cuộc sống tự lập, giúp Thanh vững vàng hơn trong cuộc sống. Thể thao đã mang đến cho Thanh những giây phút hạnh phúc tột đỉnh mà trong mơ cũng không thấy được .
Khi được hỏi, nếu cho chọn lại nghề, ba thầy trò có chọn cầu mây không? Cả ba cùng cười "Không có chuyện chọn nghề khác đâu. Cầu mây đã cho chúng tôi quá nhiều thứ và ngấm vào máu mất rồi. Chắc chắn sau này chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với cầu mây".
Hiện nay, Thanh theo học đại học tại chức thể thao năm thứ ba, HLV Hà Tùng Lập xác định nếu không tham gia huấn luyện đội tuyển, vẫn sẽ gắn bó với CLB cầu mây Hà Nội.
(Theo Thể Thao Việt Nam)