Chào đón SEA Games 22, UBND thành phố Hà Nội phát động cuộc thi đua các hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô thực hiện nếp sống văn minh đô thị và an toàn giao thông bằng cách phát phiếu có số dự thưởng, giải đặc biệt là một căn hộ chung cư trị giá 350 triệu đồng. Và may mắn đã thuộc về gia đình ông Nguyễn Văn Thời (thôn Vạn Lộc, xã Xuân Canh, Đông Anh). Nhưng tiếc thay, phiếu dự thưởng đó đã bị lũ chuột cắn nát tan tành khi nào không hay.
Tiếp phóng viên Công An Nhân Dân trong ngôi nhà ngói hai gian được xây khá lâu, bên trong không có tài sản gì đáng kể ngoài chiếc tivi mầu nội địa, bà Ngô Thị Hà, vợ ông Nguyễn Văn Thời cứ nước mắt ngắn dài. Bà buồn rầu tâm sự :"Khi nhận phiếu đăng ký thi đua, gia đình đã ý thức cất ngay vào trong tủ. Ngày qua tháng lại lăn lưng ngoài đồng không để ý đến chuyện đấy nữa. Gần đây, dân làng kháo nhau gia đình được giải nhưng tôi không tin, vì có hàng trăm nghìn hộ dân tham gia thì làm gì đến lượt mình. Rồi một hôm, cán bộ xã xuống yêu cầu gia đình đưa giấy đăng ký, tôi mở tủ tìm. Nhưng giấy đăng ký và sổ nhà đất gia đình đã bị chuột cắn nát khi nào không hay". Nói xong bà lại khóc. "Gia đình tôi là người thật việc thật, khi đăng ký đều ký nhận và được xã lưu danh sách, chứ có lừa dối gì đâu. Chuyện chuột cắn là nằm ngoài ý muốn gia đình, vả lại chúng tôi cũng không để ý đến việc được giải nên cũng không hay lấy ra xem. Vì thế mới xảy ra cơ sự như thế này", ông Thời ngồi bên phân bua. Sau khi sự việc hy hữu xảy ra, ông Thời viết đơn gửi lên xã, huyện trình bày sự việc, trong đó có sự xác nhận của trưởng thôn và cán bộ văn hoá xã và nhờ cấp có thẩm quyền xem xét.
Trong phiếu đăng ký thi đua, Ban tổ chức đã quy định rõ: "Chỉ trả thưởng cho các phiếu trúng thưởng, còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, không tẩy xoá, có số phiếu đăng ký thi đua trùng với số trúng thưởng. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về trường hợp mất phiếu trúng thưởng.
"Chúng tôi biết rõ trường hợp này. Đây là sự đáng tiếc mà tất cả những người trong ban tổ chức không lường trước được. Nhưng quy định đã rõ ràng vì vậy phải theo". Ông Nguyễn Hải, Trưởng phòng Nếp sống văn hoá (Sở VH-TT Hà Nội), đơn vị thường trực cuộc thi nói.Tuy nhiên ông cho biết Phòng cũng đã có văn bản gửi Sở VH-TT trong đó nêu lên một giải pháp đó là, nếu không có chủ nhân của giải đặc biệt và một số giải khác thì sung vào công quỹ Nhà nước. Trên cơ sở đó, về sau nếu có thể chiếu cố được thì trích ra một ít gửi tặng người ta thông qua Quỹ xoá đói giảm nghèo.
Tuy nhiên lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội hiện không đồng tình với bất cứ giải pháp nào và cho rằng trường hợp này vẫn phải giải quyết theo luật định.