Tình bạn mới nhen mà thắm thiết, anh Thoan rút tiền đưa cho Cương đi mua đồ ăn thức uống để về đánh chén. Cơm no rượu say, đôi bạn lại rủ nhau lên... nóc nhà vệ sinh công cộng để làm một giấc. Chỗ ngủ tạm bợ như vậy mà anh Thoan ngủ ngon lành. Người bạn mới của anh thì “trằn trọc” mãi không ngủ được, trời chưa sáng đã vội vã bỏ đi, không quên “cầm nhầm” chiếc túi đựng tiền của anh Thoan.
Anh Thoan tỉnh giấc, tá hỏa vì mất tiền, vội đi trình báo với trạm cảnh sát bến xe phía Nam, hối hận vì cầm hàng chục triệu của công ty mà lại ăn vật nằm vạ với người bạn không biết rõ lai lịch. Sau mấy ngày điều tra, cơ quan công an mới xác định được danh tính “người bạn” của anh Thoan: Nguyễn Văn Cương (37 tuổi, quê Thường Tín, Hà Tây). Cương là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang.
Đoán thế nào Cương cũng về quê vì vừa kiếm được món hời, không phải đi lang thang nữa, các trinh sát tìm về tỉnh Hà Tây, đề nghị công an địa phương phối hợp truy bắt Cương. Ngày 31/3, công an địa phương phát hiện Cương đang có mặt trong một đám đánh bạc, liền tổ chức vây bắt. Đến phút “cất lưới” thì Cương lại trốn mất.
Theo Hà Nội Mới, hai ngày sau, Cương mò về nhà. Lần này, vòng vây bị siết chặt. Dù ranh ma rúc xuống chuồng lợn nằm trốn, Cương vẫn không thoát... Anh Thoan dở khóc dở cười nhận lại số tiền đã được Cương “quy ra hiện vật” gồm xe máy, điện thoại di động, đầu VCD, dây chuyền vàng...