Tôm Tép
Nhiều người đàn ông tự cho mình quyền được là trụ cột, làm người quyết định duy nhất trong nhà. Mặc dù đàn bà trong mỗi gia đình đều phải lo toan, phải đóng góp tiền bạc, công sức và tình yêu. Người xưa có câu làm một người phụ nữ tốt thì phải biết rõ vị trí của mình ở mỗi góc trong nhà, đại loại như phải là người phụ nữ thanh lịch ở phòng khách, một nhà quản lý tài ba trong bếp và ngân khố của gia đình nhưng đêm xuống lại phải trở thành một con đĩ ở trên giường. Triết lý có hơi gay gắt nhưng rất đúng và nếu một người phụ nữ có thể làm tốt 3 điều ấy thì có nghĩa "cô ấy là người hoàn hảo". Ô zê cố lên chị em!
Ít người đàn bà dám tự cho mình là người trụ cột, dù công sức của họ đóng góp vào vị trí trụ cột ấy không nhỏ. Họ đóng góp hầu như tất thảy những gì mình có cho gia đình nhưng không phải ai cũng được chồng công nhận. Có người chat với tôi nói: "Chị ơi, chị thật hạnh phúc, anh nhà chị thật tốt và em ước chồng em cũng giống anh nhà chị. Em vất vả vì con nhưng chồng em lại vô trách nhiệm như trẻ con với một gia đình". Tôi trả lời rằng: "Chị là người may mắn nhưng chồng chị cũng không phải là người hoàn hảo đâu". Vấn đề là "anh hãy đánh giá em đúng nhé, em đã và đang hết mình cho gia đình nhỏ của mình vậy hà cớ gì anh không cư xử tốt với em, hôn em hàng đêm, ôm em mỗi tối và nói những câu nói ngọt ngào với em nhỉ?". Đấy các anh em, nhớ phải làm thế nhé.
Đàn ông ít khi phải quan tâm tới nhan sắc của mình, vì họ luôn nghĩ khi đàn bà đã vào tay họ thì giống như con cá sau khi bị câu sẽ chỉ nằm im trong cái xô và lượn lờ trong đó. Họ nghĩ cái bọn đàn bà cấm có dám nghĩ tới việc nhảy ra khỏi cái xô, để thoát ra ít nhất là tới được một cái ao hoặc vĩ đại hơn là ra biển cả để mà thoả sức vẫy vùng. Bao nhiêu người đàn bà dám làm như thế? Vì thế đàn ông họ cho phép mình có quyền được xấu trước mặt người đàn bà mà mình đang sở hữu. Họ để tất thối rình, 3 ngày không tắm vào mùa hè, 10 ngày không tắm vào mùa đông... vì không sợ bị vợ bỏ vì "nhan sắc" hay vì "sự thơm tho" của mình. Có một mẹo với các chị em là nếu gặp trường hợp ấy thì cứ gọi thẳng vào nhà tắm với giọng điệu ngọt ngào "vào đây em nhờ" và đổ cho ít nước ấm vào chân hoặc quần áo. Chứ mà hôi thế chịu sao nổi nhỉ?
Là đàn ông thì có bao giờ biết khi đau đẻ nó đau thế quái nào đâu, khi vết mổ đẻ nó hành hạ, khi những cơn co dạ con quặn thắt, chả có đàn ông nào hiểu cả. Là đàn ông thì cũng chẳng bao giờ biết nỗi đau của những người đàn bà khi cho con bú, bị con cắn gần đứt lìa đầu ti, hai bầu ngực căng cứng toàn sữa... có bao nhiêu người biết điều ấy? Nhiều anh đàn ông thấy vợ đẻ thì hốt ghê lắm, nhiều người còn lên cơ quan bảo "chó đẻ dữ lắm, khéo mà vợ mình đẻ cũng dữ như chó ấy nhỉ?" và thôi có mẹ vợ, chị vợ, em vợ lo tuốt cho rồi vì đây còn bận đi uống bia. Xin lỗi các anh dạng ấy nhé, đàn bà chúng tôi đẻ là có chồng để thụ tinh đàng hoàng chứ không có chửa hoang nên các anh liệu thần hồn mà chăm sóc cho tốt, để chúng tôi vui vẻ, tinh thần sảng khoái, cơ thể mạnh khỏe còn phục vụ lại các anh. Nghĩ đi các anh, các anh thích chọn kiểu gì?
Đàn bà sau một hoặc hai lần sinh nở, thì ôi thôi phải công nhận là xuống cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng. Ngực thì thành hai quả mướp, ai may mắn hơn thì lại thành hai quả bưởi, còn kém may mắn hơn một chút thì là... hai quả cau. Mỡ thì cứ gọi là quấn quanh người, da thì nhăn nhúm như quả táo Tàu để làm thuốc bắc, thế mà không đĩ thì có mà... bị đá ra khỏi giường à? Mình biết một người đàn bà lấy chồng 30 năm không có con, khi thời còn trẻ bà ấy muốn ly hôn nhưng ông không chịu. Đến khi ông chồng 60 tuổi thì tự dưng dở chứng yêu con bé thực tập 25 tuổi, thế là tèn tèn quyền quyết định thuộc về đàn ông hết.
Ông chồng có thể bỏ vợ vì cái tội "không biết đẻ con" để đến với người đàn bà khác. Còn người đàn bà, là bà vợ già ấy lại chẳng dám hy vọng một chút tương lai cho mình khi còn trẻ, biết đâu nếu họ ly hôn và bà ấy gặp người đàn ông khác bà sẽ có con thì sao? Tuổi trẻ bị vứt bỏ, tương lai chẳng có gì và hiện giờ thì bị gạt ra, nói đúng hơn là bị vứt ra khỏi ngôi nhà ở thành phố trở về quê với nỗi lòng trống toác. Vậy nên chị em chúng mình, khi còn cơ hội thì cần xác định rõ mục tiêu, mục đích và kết quả cho cuộc sống của riêng mình nhé.
Đàn ông khi muốn ân ái với đàn bà, thì hầu hết đều cho mình cái quyền được yêu cầu, thế nhưng có bao nhiêu người đàn ông chấp nhận việc một người đàn bà lại đi "gạ gẫm" chuyện tình dục với đàn ông? Đàn ông khi yêu bao giờ họ cũng đòi hỏi đàn bà phải yêu mình hết lòng, yêu hết lòng có nghĩa là phải có chuyện ân ái nhưng nếu chuyện tình yêu không thành thì cô gái sẽ ra sao? Vì có bao nhiêu người đàn ông chấp nhận việc bạn gái mình mất trinh? Trinh là cái quái gì nếu như người đàn bà ấy không chân thành, không yêu thực sự và có thể sẽ gian dối ngay trong thời kỳ đầu của hôn nhân?
Cái lũ đàn bà nói chuyện với nhau thì toàn nói về sex với chồng: mơ màng có, sung sướng có, đau khổ thèm thuồng cũng không ít, còn lũ đàn ông thì hết công việc lại bóng đá hoặc em này chân dài, em kia xinh xinh, công nghệ mới có gì hay... và rất ít khi có bóng dáng "nàng vợ" xuất hiện. Thực ra, việc chị em có hay buôn bán về "chuyện ấy" thì cũng chỉ là mang tính chất chia sẻ cảm giác vui buồn vì hầu hết đàn ông thì cứ mỗi lần làm "chuyện ấy" đều "lên đỉnh" nên các anh cũng chả quan tâm lắm nhưng chị em thì không phải là 100% có thể đạt được. Vì vậy, chị em có quan tâm thì cũng là chuyện thường tình, đúng không nhỉ?
Vì vậy các anh đàn ông hãy cảm nhận đàn bà chúng tôi từng chút một, thật chậm, nhẹ nhàng nhé... để hiểu chúng tôi cần gì, thích yêu ra làm sao. Các chị em nhỉ?
Vài nét về blogger:
TÔM (Vũ Minh Đức) sinh ngày 24.5.2002 TÉP (Vũ Minh Chính) sinh ngày 10.3-2007. Hai anh em giống nhau như đúc!
Bài đã đăng: Yêu mình lắm, Giấc mơ ngọt ngào, Giấc mơ Praha, Làm mẹ thật khó, Ngôi Sao và những người hâm mộ, Cầm tinh con lãng mạn, Không thích ngày thứ hai, Khoảng lặng của hôn nhân, Người mẹ, người vợ, người tình, Những cái nắm tay, Huynh đệ ký.