Khai nhận trước tòa, Nguyễn Thị Oanh cho rằng chiều 14/8 khi đi chợ, Oanh có dặn cháu Lan Anh, 10 tuổi, con riêng của chồng: ở nhà nhớ tắm rửa cho sạch sẽ; còn bản thân mình sau khi đi chợ mua mấy thứ rồi lên nhà bố mẹ đẻ ở xã Thạch Linh thăm con trai là Võ Linh Giang 3 tuổi ở chung với ông bà từ nhỏ đến nay.
Cùng đi với Oanh từ chợ lên Thạch Linh có Nguyễn Thị Hương là em ruột. Đi được chừng hơn cây số phát hiện quên ví tiền ở nhà, Oanh quay xe lại lấy. Đến ngõ, Oanh bảo Hương đứng ngoài đường giữ xe còn mình thì vào nhà. Thấy cháu Lan Anh chưa đi tắm, Oanh nghĩ Lan Anh không nghe lời mình nên gọi lại dùng hai tay bóp cổ, nói: “Sao con không nghe lời mẹ... sao con không nghe lời mẹ”.
Oanh bóp cổ Lan Anh một lúc, thấy con chồng xỉu xuống biết nó đã chết, Oanh vội đẩy xác Lan Anh xuống gầm giường rồi lục tung đồ đạc tạo ra hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản và giết người rồi ra đường cùng em gái phóng xe về nhà bố mẹ đẻ. Trên đường đi Oanh có dặn Hương: Nếu sau này công an có hỏi thì đừng nói rằng chị có quay về nhà.
Tại cơ quan điều tra Oanh cũng chỉ khai có vậy. Cuộc thẩm vấn công khai suốt hơn một giờ đồng hồ, động cơ giết người của Nguyễn Thị Oanh theo thị khai cũng chỉ vì sự tức giận bột phát nên đã ra tay giết chết đứa con riêng của chồng.
Những người dự phiên toà, nhất là phía gia đình bị hại nhiều lần ồ lên nhằm phản ứng việc khai báo không trung thực của Nguyễn Thị Oanh. Xét hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Oanh, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt thị Oanh mức án chung thân. Bản án được sự đồng tình của dư luận.
(Theo Tiền Phong)