Khoảng 15h, ngày 4/9/2008, cảnh sát phát hiện xác chị Huệ, 22 tuổi, sinh viên khoa tiếng Hàn, ĐH Hà Nội trong chiếc valy bị đốt cháy ở bãi đất trên đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy. Tử thi bị cháy toàn thân với mức độ nặng, lộ xương sọ, xương mặt, xương tay chân. Không có dấu vết thương tích nghi vấn do tác động của ngoại lực. Cảnh sát đã thu giữ một khung xương valy bằng sắt, một chai 7 up loại 1,5lít...
![]() |
Kim bị dẫn giải ra xe chở phạm. |
Ngày 9/9, cơ quan điều tra đã truy tìm hung thủ vụ án mạng kinh hoàng là Kim Ki Jong, tạm trú tại khu tập thể Đại học Hà Nội. Kim khai nhận, anh ta nhập cảnh vào Việt Nam lần thứ ba vào ngày 14/12/2007 để du lịch và kiếm việc làm. Tháng 5/2008, anh ta nhờ một người bạn Việt Nam giới thiệu cho một sinh viên dạy tiếng Việt cho mình. Huệ được thuê dạy sau đó và hai người có quan hệ tình cảm với nhau.
Khoảng 16h ngày 3/9/2008, Kim gọi điện cho bạn gái và hai người quan hệ tình dục tại phòng trọ của anh ta. Vui vẻ xong, hai người xảy ra mâu thuẫn, Kim đã bóp cổ chị Huệ đến chết rồi nảy sinh ý định đốt xác phi tang. Hắn cho nạn nhân vào chiếc valy. Anh ta dùng ba chai nhựa tổng cộng 4 lít rồi đi mua xăng. Kim vẫy taxi đưa chiếc valy đến đường Hoàng Minh Giám.
Vụ án mạng kinh hoàng được đưa ra xét xử, người nhà nạn nhân đến tham dự khá đông. So với hôm bị bắt, Kim nhìn béo hơn. Anh ta đã khai nhận toàn bộ hành vi gây ra cái chết thương tâm cho chị Huệ chỉ vì ghen tuông.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Kim tù chung thân. Gia đình Kim đã bồi thường cho bị hại số tiền 52 triệu đồng.
Việt Dũng