![]() |
Nguyễn Thị Thơm. |
Vụ án 1 tấn heroin này được Công an tỉnh Phú Thọ, Bộ Công an triệt phá thành công. Từ đây, các trinh sát bước đầu xác định được Thơm và Thủy có chung nguồn hàng được cung cấp từ Sơn La.
Khi đường dây của Thủy bị triệt phá, đường dây của Thơm bắt đầu tăng cường hoạt động và chúng đã vận chuyển thành công hàng ngàn bánh heroin qua biên giới sang Trung Quốc. Dĩ nhiên “bà trùm” chẳng ngây thơ, thị thừa biết đường dây của mình đã bị theo dõi, nhất là khi Nguyễn Thị Nga bị công an Bằng Tường (Trung Quốc) bắt quả tang cuối năm 2004, khi đang xách túi hàng có tới 15 bánh heroin vượt qua cửa khẩu Tân Thanh.
Nga khai đã được một phụ nữ tên Hà Phương, chính là Nguyễn Thị Thơm, người cùng ở khách sạn Kim Liên Thành (Bằng Tường) thuê xách túi hàng này với thù lao 5.000 nhân dân tệ. Thực ra, Nga chính là chị ruột của Thơm. Sau vụ đó, Thơm thay đổi nơi ở liên tục trên đất Pò Chài với nhiều chứng minh thư và căn cước khác nhau.
Đó là những giấy tờ mà thị sai đệ tử chôm được của nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc rồi dán ảnh mình vào. Thị cũng hiếm khi dùng tiếng Việt để giao tiếp ở xứ người. Tiếng Pạc Và và tiếng Hoa phổ thông Thơm rành đến nỗi ngay cả người Trung Quốc cũng khó nhận ra thị là người Việt.
Chuyên án 157D được công an Hà Nội xác lập giữa năm 2004 và kẻ tình nghi số một là Nguyễn Lương Dân trú tại Bắc Giang. Dân là kẻ buôn bán ma tuý có “thâm niên” và nhiều kinh nghiệm để đối phó công an. Chính y đã chỉ cho Thơm tìm đến các mối hàng và bày ra các chiêu mánh cao tay để vận chuyển trót lọt ma tuý dọc đường 1A lên Lạng Sơn.
Tháng 10/2005, nhóm trinh sát PC17 Công an Hà Nội cùng một số cán bộ đặc biệt của Văn phòng Interpol Việt Nam đã sang Bằng Tường để tiếp cận những tài liệu do công an nước bạn cung cấp. Tại đây họ đã có cơ hội thẩm vấn Nguyễn Thị Nga.
Bà trùm Nguyễn Thị Thơm đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an Hà Nội (Xuân Phương, Từ Liêm). Ngày 23/5, Công an Hà Nội đã tiến hành tổng cung.
Một nữ luật sư thuộc Đoàn LS Hà Nội cũng đã được Công an Hà Nội chỉ định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyễn Thị Thơm.
Đầu năm 2006, là thời điểm bà trùm Thơm vẫn đang đắm say với Nguyễn Khắc Cường, người tình mà thị “bắt” được qua chat. Lúc này, nhiều tên trong đường dây đã có dấu hiệu ngừng tham gia.
Thơm biết một số đệ tử đang nằm trong tầm ngắm của công an, nên thị cũng hạn chế di chuyển hơn, ít đi vũ trường hay chơi bời quá xá. Thị âm thầm tính toán cho một cuộc đào tẩu khỏi đất Hà thành.
Trong đường dây của thị đã bắt đầu xuất hiện một số gương mặt lạ khiến thị ngờ ngợ. Một lần thị gọi vài đệ tử lên xe ôtô đi chơi ở Hải Phòng. Hai chiếc xe lao như tên bắn trong đêm khuya trên đường 5, chiếc đi sau chở những người “lạ mặt”.
Một chiếc xe trâu chở gỗ bất ngờ thò ra, chiếc xe bám sau suýt đâm tan tành, may sao nó đã kịp lách chỉ trong gang tấc. Thơm tạm tin đó là các “anh chị” ham chơi bời.
Tối 23/3/2006, sân ga Hà Nội đông người như mọi ngày. Thơm bí mật sai hai đệ tử mua hai vé. Thị vận đồ màu bạc, xách túi nhỏ cùng một nhóm anh chị em trong gia đình ra sân ga để Thơm cùng Nguyễn Khắc Cường vào Nam, nhằm trốn tránh sự truy bắt của công an.
20h, tiếng còi tàu hú lên gọi những người khách cuối cùng. Bất ngờ, nhóm trinh sát ập tới. Hai thanh niên nhanh như cắt, mỗi người quặt một cánh tay của Thơm ra sau. Thơm bị bắt. Lúc này thị mới ngã ngửa vì đó chính là những người “lạ mặt” từng giao du với thị.
Ngay trong đêm, lệnh bắt khẩn cấp với một loạt đối tượng đã được Công an Hà Nội phối hợp với các tỉnh bạn như Hà Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn… thực hiện.
Nguyễn Thị Tuyết Hà, Nguyễn Lương Dân, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vân, Vũ Thị Nhuệ… gồm 22 tên cùng một lúc đã phải tra tay vào còng. 6 tên khác gồm Lương Ngọc Lập, Nguyễn Thị Linh, Hà Văn Tuấn, Hoàng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Dung (tức Hương “xăm”), Ngô Văn Đô đã bị truy nã toàn quốc. Trong số này có Nguyễn Ngọc Lập (quê ở TP Bắc Giang) là kẻ cực kỳ nguy hiểm đã trốn ra nước ngoài.
Tang vật thu giữ của băng nhóm này có tới 500 bánh heroin, hàng trăm viên hồng phiến, gần 12 tỷ đồng, nhiều ôtô, điện thoại di động, vũ khí “nóng”… Chuyên án 157D tạm khép lại giai đoạn một.
(Theo Tiền Phong)