Sau thời gian dài quảng bá, phim ngôn tình Lương Sinh, liệu ta có thể ngừng đau thương? mới đây đã lên sóng, với sự xuất hiện của bộ ba diễn viên Tôn Di, Mã Thiên Vũ, Chung Hán Lương. Ngoài câu chuyện chưa có nhiều hấp dẫn, sự xuất hiện của nam thần một thời Chung Hán Lương cũng nhận nhiều lời chê từ cư dân mạng.
Trailer phim Lương Sinh, liệu ta có thể ngừng đau thương?
Theo trang QQ, số đông phàn nàn Chung Hán Lương đã ngoại tứ tuần vẫn sắm vai thanh niên 30, để lộ ngoại hình già hơn nhân vật quá nhiều. Trên chuyên trang bình luận Douban, một tài khoản có tên Conan nói lái tên phim thành Chú già ơi, liệu có thể ngừng giả trẻ nữa không?. Người này chỉ ra, nhân vật Thiên Hựu của Chung Hán Lương ở đầu phim mới 25 tuổi, trong khi ngoài đời nam diễn viên đã 45 tuổi. Anh lớn hơn bạn diễn Tôn Di tới 21 tuổi, khiến lên phim trông họ giống như một đôi tình nhân chú cháu.
Bên cạnh đó, một số fan trung thành của Chung Hán Lương vẫn hết lòng ủng hộ thần tượng với vai diễn mới. Họ ghi nhận, dù ngoại hình không còn quá trẻ trung, nhưng nam thần Hong Kong vẫn chinh phục người xem bằng lối diễn xúc động.

Tôn Di (trái) vai Khương Sinh và Chung Hán Lương vai Thiên Hựu trong phim Lương Sinh, liệu ta có thể bớt đau thương?. Ảnh: QQ
Lương Sinh, liệu ta có thể ngừng đau thương? chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách. Ngay từ tựa đề, bộ phim đã gợi lên cảm giác bi kịch, gợi nhắc chuyện tình tay ba đẫm nước mắt. Không gây bão như được kỳ vọng, series này tạm thời khiêm tốn ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng lượt xem của truyền hình mạng Trung Quốc.
Trong phim, Lương Sinh (Mã Thiên Vũ) và Khương Sinh (Tôn Di) là hai anh em nuôi thân thiết bên nhau từ nhỏ. Một tai nạn bất ngờ xảy đến, Lương Sinh mất tích bí ẩn. Giữa cú sốc về tâm lý, Khương Sinh tình cờ quen biết chàng trai Thiên Hựu (Chung Hán Lương) lịch lãm, được anh chăm sóc vỗ về. Sau này, Lương Sinh trở về, khiến Khương Sinh đứng giữa tình yêu của hai người đàn ông.
Phong Kiều