Em rất tiếc, nhưng dù sao cũng có thời gian yên tĩnh để anh được ngồi 1 mình, cảm nhận 1 chút về những gì đã qua trong cuộc sống của mình. Thế chẳng hay cũng là điều thú vị sao. Em cũng thấy may mắn khi mà cả em và anh cùng có cơ hội quen nhau, và có những khoảng thời gian tuy ngắn nhưng mà tràn ngập tình cảm. Em trân trọng tất cả những điều đó. Thật ra em nhìn nhận mọi chuyện tương đối lạc quan và em rất muốn mình có thể làm người khác yên tâm và tin tưởng. Vì thế e chẳng thấy có khó khăn gì cả. Hoặc nếu có thì em sẽ quyết tâm vượt qua bằng được. Em chúc mừng anh! Thứ nhất là cho 1 cuộc sống phía trước còn nhiều gian nan lắm, nhưng là 1 khởi đầu tốt đấy chứ! Thế thì phải cố gắng phấn đấu đi đấy nhé! Em cũng chúc mừng anh đã tìm lại được sức mạnh từ chính bản thân mình, đó là sự tự tin để có thể yêu cuộc sống này hơn.
Em cũng trân trọng tình cảm mà anh giành cho gia đình anh. Cho người thân, đặc biệt là bố mẹ. Người ta sống cùng lắm là 100 năm trong cuộc sống này. Anh thì đi được 1/3 rồi, 2/3 còn lại không chừng trôi qua vùn vụt ấy chứ. Dù cho sau này có bất cứ chuyện gì diễn ra nữa, em vẫn nghĩ mình đã từng rất yêu anh và có thể cuộc sống biến đổi theo chiều hướng nào thì em luôn coi anh trước hết như 1 người anh của em vậy, sau là 1 người đã yêu thương em và cho em hiểu, giữa con người với con người có nhiều thứ đáng trân trọng lắm. Em mong anh sẽ thành công trên con đường anh lựa chọn. Happy birthday to you!Thỏ béo của em tuy đanh đá nhưng mà đáng yêu cực! Em tự thưởng cho anh 2 cái kiss lên má đấy! Em của anh: Rùa con ngốc (Vì anh bảo em ngốc, chứ em thấy em thông minh, ngoan, đáng yêu và cực kỳ yêu quý anh Thỏ nhà em.
Nguyễn Thu Trang