Ba năm đã trôi qua nhưng lúc nào em cũng nhớ tới anh, cũng rất tò mò muốn biết bây giờ anh sao rồi, công việc ra sao? Nhưng em tin anh sẽ rất thành công trên con đường phía trước, còn em bây giờ tạm thời coi là rất thành đạt anh ạ. Nếu ngày trước anh không chia tay với em thì có lẽ em sẽ không có được bản lĩnh như ngày hôm nay, em rất cảm ơn anh, sau những ngày tháng đau buồn vì anh rời bỏ em không 1 lời từ biệt, em đã rất đau khổ. Nhưng em tự nhủ 1 điều, dù em có đau khổ, thậm chí em có tự tử thì người thiệt nhất là em, sau là em lại vô tình nhẫn tâm khiến bố mẹ mình đau khổ. Chứ một khi anh đã bỏ thì cho dù em có chết anh cũng mặc kệ. Em chỉ muốn nói với anh rằng, con người ta sống ở trên đời cần có một tấm lòng, hãy sống sao cho tốt, đừng để sau này có thấy hối hận cũng đã muộn. Một lần nữa em gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật, chúc anh thật mạnh khỏe, thành công và thật hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Em vẫn luôn nhớ tới anh/. 22/11
22/11