Cưới nhau được non tháng, không dưới 5-6 lần Nam và Khanh (quận 7, TP HCM) cãi nhau. Cả hai học chung trường, chơi chung nhóm đã hơn 10 năm nhưng mãi gần đây họ mới có ý định góp gạo thổi cơm chung. Có lẽ vì đã bước qua tuổi 30, ở vào giai đoạn “chiếc lá thu phai”, vì sức ép của gia đình, xã hội và bản thân nên cuối cùng họ quyết định “điền vào chỗ trống” của nhau.
Ai cũng chắc mẩm, 10 năm tình bạn là cơ sở để cuộc sống lứa đôi của họ dễ dàng đạt được hạnh phúc. Vậy mà, chỉ ba tuần sau khi cưới, hết Nam đến Khanh thay phiên kể tội nhau.
“Mình thật không ngờ anh ấy quá kỹ tính, hay cằn nhằn và xét nét. Căn nhà hai tầng, anh bảo phải lau bằng tay mới sạch. Bàn ghế, tủ giường không được để bụi bám, chén bát rửa xong phải úp đúng vị trí; bàn ủi dùng xong phải để vào hộp. Mình đi làm từ sáng sớm đến tối, về đến nhà muốn nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp để từ từ nhưng thấy anh sa sầm mặt mày lấy khăn đi lau nhà, mình nào có thể ngồi yên được?” - Khanh than thở.
Cô bức xúc: “Hồi ở nhà mẹ, tự do, muốn làm gì thì làm. Lấy chồng ở riêng tưởng khỏe, không ngờ mệt chẳng khác gì làm dâu”.
Bạn bè chưa kịp làm “sứ giả hòa bình” thì hôm sau, vào lúc nửa đêm, Nam điện thoại, đầy bức xúc: “Tôi chịu hết nổi Khanh rồi, phụ nữ gì mà bừa bãi quá, hộp bánh đã ăn hết hai, ba bữa vẫn còn để lăn lóc trên bàn; đi làm về muốn uống ly nước mát cũng không có vì nước mới nấu. Tôi chúa ghét cây kiểng, vật nuôi mà Khanh lại ôm về hai con chó con chạy lung tung từ ngoài sân vào phòng ngủ; cây kiểng để đầy sân, choáng cả lối đi. Dù gì cũng là nhà tôi, trước khi làm gì, Khanh cũng phải nói với tôi một tiếng chứ”.
Kết thúc câu chuyện, cũng như Khanh, Nam hỏi: “Chơi với Khanh lâu, bạn có hiểu tính cách Khanh không?”. Thì ra, họ đến với nhau trên cơ sở tình bạn, còn cá tính, thói quen, sở thích, lối sống, tâm hồn của nhau để có thể kết hợp và cùng chung sống dưới một mái nhà hay không, họ đều mù mờ hoặc không biết. Và vì thế mà bất ngờ, thất vọng.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn chia sẻ: "Đừng bao giờ lựa chọn bạn đời một cách cảm tính (vì một nét đẹp phong trần, một gương mặt khả ái hoặc đại loại như thế). Trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, các bạn trẻ nên thẩm định lại xem tình yêu đã đủ chín, các bạn đã thực sự hiểu về nhau để yêu và sống cùng nhau chưa? Hiểu không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu nhận thức, giao tiếp mà hiểu để không bị lệch nhau khi chung sống, tiến đến sự hòa hợp. Hiểu để yêu, đồng cảm, thích ứng và ăn đời ở kiếp với nhau. Đặc biệt nên tìm hiểu người ấy ở vị trí tương lai: người ấy có thể là một người mẹ tốt, một người chủ của gia đình. Ngoài ra, cũng cần sự hỗ trợ và nên lắng nghe sự góp ý của người thân, bạn bè vì đó là những thông tin cần thiết để nhìn người bạn đời tương lai dưới nhiều góc độ khác nhau".
(Theo Người Lao Động)