>> Clip chúc mừng 8/3 của Tấn Minh
|
|
|
Ca sĩ Tấn Minh. |
Một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa Đỗ Bảo và Tấn Minh là hai người lập gia đình chỉ cách nhau 1 ngày và hiện tại họ đã có những đứa con xinh xắn. Tình bạn của họ bắt nguồn từ Bức thư tình đầu tiên, Đỗ Bảo tâm sự, anh viết bài hát này là kể câu chuyện của một chàng trai nhiều mơ mộng nhưng hơi thiếu kinh nghiệm. Sự mơ mộng ấy rất hoàn hảo, trong sáng và hướng tới một tình yêu chân chính, hướng đến hôn nhân. Và anh đã không hối hận khi chọn Tấn Minh thể hiện bởi chàng ca sĩ đã nắm bắt được trọn vẹn cảm xúc của bài hát bằng những rung cảm thực sự. Sau Bức thư tình thứ hai do Hồ Quỳnh Hương thể hiện, Đỗ Bảo tiếp tục chọn người bạn Tấn Minh với Bức thư tình thứ ba. Sau 4 năm, cả hai đã có gia đình, đã có "ngôi nhà và những đứa trẻ". Tấn Minh bộc bạch: "Cả tôi và Đỗ Bảo sau một quãng thời gian dài đã có những trải nghiệm, đã trưởng thành hơn và người nghe thấy rõ điều đó trong bài hát với giai điệu cũng như ca từ rất nồng nàn. Bức thư tình thứ ba là bài hát khó nhất trong cuộc đời ca hát của tôi. Để thể hiện ca khúc này, tôi không được phép rời cảm xúc một phút nào. Tôi thực sự đồng cảm với ca khúc và đã hát với những rung cảm yêu thương tràn ngập". Còn Đỗ Bảo thì cho rằng chưa biết số phận của Bức thư tình thứ ba ra sao nhưng anh tin ca khúc hướng đến giá trị lớn lao cho những người đàn ông cùng lứa tuổi và cùng hoàn cảnh như mình.
Ngoài ca khúc chính Bức thư tình thứ ba, album của Tấn Minh cũng giới thiệu đến công chúng ca khúc về Hà Nội của Đỗ Bảo Những mùa đông yêu dấu. Một sự bất ngờ khi nghe ca khúc này bởi Đỗ Bảo nồng nàn với những ca khúc tình yêu thì ở Những mùa đông yêu dấu lại khắc họa những hoài niệm về một Hà Nội êm đềm và lãng mạn: "Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương, bước chân đi không hối hả, những khuôn mặt không vất vả...".

Có thể nói, giữa Tấn Minh và Đỗ Bảo có một chữ "duyên" và phải chăng hai người đàn ông này đều đang hạnh phúc nên họ dễ có chung cảm xúc về tình yêu. Tấn Minh tâm sự: "Nhiều người cho rằng sự nghiệp của ca sĩ sẽ đi xuống khi họ lập gia đình còn tôi thì ngược lại. Gia đình khiến tôi có thêm động lực để cố gắng hơn trong âm nhạc. Không nói trước được tương lai thế nào nhưng hiện tại tôi chỉ thấy hạnh phúc rất ngọt ngào và chưa biết được vị đắng của nó thế nào". Còn Đỗ Bảo thì khỏi phải nói anh hạnh phúc thế nào về gương mặt luôn rạng ngời khi nói về người vợ thân yêu và cô con gái bé bỏng. Anh tiết lộ sẽ tiếp tục viết serie về những bức thư tình và đó sẽ là những câu chuyện của một người đàn ông và người phụ nữ từ khi trẻ cho đến khi anh dừng viết về tình yêu của họ ở thời điểm đó. Có thể là khi đó anh 50 tuổi thì sẽ viết về tình yêu lúc 50, có thể là 60 hay 70...
Tình bạn của Tấn Minh và Đỗ Bảo tồn tại là nhờ có những bức thư tình và một phần quan trọng nữa là tình bạn ấy ngày càng bền chặt hơn là do cả hai người đàn ông ấy không bao giờ có chuyện toan tính về tiền bạc và giữa họ là hai người phụ nữ, những đứa con đem đến vị ngọt ngào của tình yêu, hạnh phúc.
Huyền My
