Nhưng khi anh ta vừa chui vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo, tiếng chuông reo lên. Anh ta vội vã chui ra, mặc tạm cái áo và ra mở cửa.
Hóa ra đó là một người bán hàng dạo muốn hỏi xem anh ta có cần mua bàn chải không. Anh chàng quá bực mình, đóng sầm cửa và lại chui vào nhà tắm.
Chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa lại reo lên. Anh ta lại phải mặc quần áo, chạy ra mở cửa. Nhưng chưa được mấy bước, anh chàng vấp ngã vì quá trơn, người đau điếng.
Thở không ra hơi, anh ta cố sức lái xe tới chỗ bác sĩ vì lo bị gãy xương.
Sau khi khám, bác sĩ nói: "Anh thật là may mắn, không cái xương nào bị gãy cả. Nhưng anh cũng nên dành thời gian thư giãn một tí. Tại sao anh không về nhà và nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng một chút nhỉ".
B.M. (Theo Askmen)