![]() |
|
Kone Mohamed và Benjamin Dzigba, 2 cầu thủ ngoại tố giác chuyện mình bị mua chuộc. |
Sáng qua, phóng viên Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Đặng Phước Dừa, TGĐ Đông Á Thép Pomina, về hai cầu thủ ngoại trụ cột là Benjamin Dzigba (người Ghana) và Kone Mohamed (Bờ Biển Ngà) của Cần Thơ bị ông chủ Khách sạn Khải Hoàn mua nhằm giúp Đông Á thăng hạng. Ông Dừa nói: "Cho phép tôi không bình luận gì về chuyện này. Chúng tôi chỉ lên tiếng khi nào phía THS Cần Thơ nói rằng người của chúng tôi đứng ra làm chuyện này. Còn ở đây, người của KS Khải Hoàn không liên quan gì đến chúng tôi cả".
Phản ứng của bầu Kiệt (KS Khải Hoàn) là trưng ra hộ chiếu cho thấy mình đi Úc thăm con từ ngày 15 đến 28/7 mới về. Ông nói: "Tôi mong công an sẽ làm rõ trắng đen. Nếu có ai chứng minh được tôi gặp những cầu thủ này trong khoảng thời gian đó tôi xin tra tay vào còng".
Về bản hợp đồng do ông Đăng, người của KS Khải Hoàn, ký với hai cầu thủ, ông Đăng giải thích: "Kone và Benjamin trước đây là cầu thủ của đội KS Khải Hoàn. Chính tôi là người đại diện, môi giới họ về thi đấu cho THS Cần Thơ. Hợp đồng của cả hai có giá trị đến hết tháng 7/2005, vì vậy khi sắp hết hạn họ đã tìm đến tôi nhờ tiếp tục làm đại diện và môi giới cho các đội khác vì Cần Thơ sẽ không ký tiếp hợp đồng với họ.
Tôi đã liên lạc với lãnh đạo đội Đông Á Pomina về việc có nhận cầu thủ thử việc không. Bên ấy đồng ý nên tôi đã tiến hành ký hợp đồng với cả hai. Số tiền 8.000 USD là tôi ứng ra cho cả hai vì họ than hết tiền. Chuyện môi giới này là của riêng tôi, anh Kiệt chẳng dính gì vào đây cả. Trên bản hợp đồng tôi ký với cả hai có giá trị từ ngày 1/8, nhưng thực tế được ký trước đó ba ngày. Đến 1/8, cả hai gọi điện bảo với tôi rằng họ đã được Cần Thơ gia hạn thêm một tháng nữa nhằm thi đấu cho đến hết giải. Các cuộc điện thoại này tôi ghi âm lại cả và sẵn sàng cung cấp nếu cơ quan điều tra vào cuộc".
Theo ông Vũ, chỉ có công an điều tra mới hi vọng làm rõ trắng đen vụ scandal này. Riêng mình, ông Vũ đã tuyên bố đây là mùa giải đầu tiên và cũng là cuối cùng ông tài trợ cho bóng đá, vì nó quá phức tạp.

