![]() |
Dù chia tay đã lâu nhưng Ngôn Thừa Húc vẫn nhớ thương Lâm Chí Linh. |
Hôm cuối tuần trước, nhóm F4 biểu diễn ở Osaka, Nhật Bản. Giữa rất đông người hâm mộ, Ngôn Thừa Húc khi chia sẻ về những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình đã vô tình nhắc tới tên Lâm Chí Linh. Chàng tâm sự: "Tôi đã yêu say đắm một người và cảm giác tình yêu ấy chưa bao giờ tan vỡ. Tôi muốn thấy người ấy, nhưng cô ấy đã ra đi và tôi chắng bao giờ gặp lại nàng được nữa. Tình yêu đã đi qua, thật buồn đau và tiếc nuối". Sau những lời chia sẻ ấy, Thừa Húc cất lên bài hát Shut both your eyes. Giữa bài hát, chàng hét to: "Các bạn đã bao giờ trải qua những nỗi buồn như thế?".
![]() |
Lâm Chí Linh, siêu mẫu hàng đầu xứ Đài. |
Kết thúc buổi diễn, Thừa Húc nói lời cảm ơn với mọi người, sau đó đột ngột "phá" kịch bản chương trình và quay xuống khán giả nói: "Hôm nay có một người rất quan trọng đang ngồi dưới hàng ghế khán giả để cổ vũ cho tôi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn em, Lâm Chí Linh".
Trước đó, nam ca sĩ này luôn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, vì thế lần "sơ hở" này của anh khiến không ít fan bất ngờ. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, vì Lâm Chí Linh không hề có mặt tại đêm diễn. Tuy nhiên, thời điểm đó Lâm Chí Linh cũng đang ở Osaka để quảng bá cho bộ phim Red cliff.

Thành công trong sự nghiệp, Lâm Chí Linh chuyển sang nghiệp diễn xuất với vai diễn nàng Tiểu Kiều trong bộ phim "Xích Bích". Nhưng nhiều người nhận định cô vẫn chưa thoát khỏi tiếng "bình hoa di động" trên màn ảnh.
Phóng viên liên lạc với người quản lý của Lâm Chí Linh thì nhận được câu trả lời: "Chúng tôi rất bận với kế hoạch quảng bá phim, và tôi chũng chẳng biết gì để có thể nói về việc này". Quản lý của Thừa Húc thì phủ nhận: "Có thể anh ấy nói bằng tiếng Nhật nên nhiều người nghe nhầm thôi".
Theo AU, Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc từng hẹn hò nhau từ năm 2004, nhưng sau đó nhiều nguồn tin khẳng định chân dài hàng đầu Đài Loan đã đá chàng ca sĩ sau hai năm hẹn hò. Thậm chí, khi nàng có tình yêu mới rồi, chàng vẫn loay hoay mà chưa tìm được người tình mới.
Nguyễn Hương