Là một cô gái hiền dịu, hiền dịu ngay từ cái tên, Hồng Thơm, nhưng chuyện tình cảm của chị không êm ả chút nào. Bao lần nức nở trong điện thoại với nhà tư vấn, chị cũng trải hết được nỗi lòng mình và nhẹ nhàng hơn khi đối diện với cuộc sống.
Chị và anh quen nhau được 9 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để nói dễ quên nhau. Nhưng sự thật làm chị vô cùng bối rối khi người đàn ông bước vào cuộc đời mình đã có gia đình và một bé trai 4 tuổi.
Anh lừa dối chị suốt thời gian dài cho đến khi mẹ mất, anh phải bay ra Bắc. Tình cờ ít lâu sau chị biết được anh đã che giấu về thân thế, gia đình và điều quan trọng không độc thân như đã nói.
Có thể mọi chuyện sẽ đơn giản nếu như chị và anh không có những dự trù cho tương lai. Ngày cưới đã được ấn định, gia đình chị đã chuẩn bị nhưng mọi thứ đã tan vỡ.
Một thời gian dài chị quẩn quanh và không biết nên quyết định cuộc đời thế nào. Anh bảo không cảm nhận được bàn tay chăm sóc khi sống bên vợ. Điều đó anh không nói cho riêng mình chị nghe mà có sự chứng kiến của vợ. Những gì anh nói vợ anh đều thừa nhận và giải thích rằng do sống chung với bố mẹ nên không thể chăm lo cho anh. Anh muốn đưa vợ con ra ngoài để có điều kiện chăm sóc cho nhau nhưng bị từ chối. Có thể đó là lý do khi anh gặp đã đem lòng yêu, lo lắng cho chị rất nhiều, điều mà vợ anh bảo rằng chưa bao giờ nhận được từ chồng.
Khi đối diện với cuộc tình tay ba, anh và vợ quyết định chia tay nhau để mỗi người tìm cuộc sống riêng. Đơn đã nộp và cũng có thư mời nhưng phía gia đình anh phản đối kịch liệt. Họ bảo rằng sẽ giết chị. Những lời xúc phạm nặng nề của họ chị đã nghe nhiều, rát tai nhưng vẫn cam chịu.
Có thời gian vợ anh và gia đình đến tận nhà lăng nhục chị. Họ tìm đủ mọi cách bêu rếu chị ở nơi làm việc và thuê thám tử theo dõi hòng buộc anh phải quay về.
Anh bảo rằng yêu chị nhưng hiện tại vợ anh đã rút đơn. Giấy tờ quan trọng bị tịch thu, họ uy hiếp anh khi nói nếu nộp đơn thì nhà chị sẽ bị đập phá. Người đàn ông cứng rắn chị biết trong hoàn cảnh đó đã quỳ gối xin chị cho anh thời gian.
Loay hoay trong mối tình tay ba không lối thoát, chị khóc không biết bao lần. Thương anh nhưng nghĩ đến chuỗi ngày đau khổ dài lê thê chị lại càng thương cho phận mình hơn.
"Có thể mọi người nghĩ đây là câu chuyện hy hữu nhưng thực ra chúng tôi đã tư vấn khá nhiều người có hoàn cảnh tương tự", ông Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn (http://tamly.anvietson.com/) cho biết.
"Phần lớn người đàn ông không nói thật về hoàn cảnh của mình vì thế vô tình làm tổn thương cũng như đặt người thứ ba vào hoàn cảnh khó xử.
Mối quan hệ giữa người đàn ông có gia đình và một phụ nữ khác theo pháp lý là không hợp pháp. Việc giải quyết các thủ tục là vấn đề đầu tiên để xác định chuyện khác. Tuy nhiên, để bảo vệ hạnh phúc của bản thân, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi bước vào một mối quan hệ mà mình xác định là lâu dài và gắn bó".
Ngọc Minh