Chiều 1/12, Giỏi và Nguyễn Văn Tuyển cùng ở cụm 7, xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Tây đang ngồi uống nước thì gặp Hoàng Văn Vằng, 37 tuổi, cùng cụm 7 đi qua.
Bởi có mâu thuẫn từ trước, vừa thấy Vằng, Giỏi cậy thế đông người, kiếm cớ gây sự để trả thù. Sau một hồi to tiếng, Giỏi vớ ngay chiếc điếu cầy của quán nước đánh vào đầu Vằng, sau đó bỏ chạy.
Chừng vài phút sau, anh Xuân, cũng ở cụm 7, xã Tam Hiệp, là bạn của Vằng đã tìm Giỏi để hỏi lý do tại sao lại đánh bạn mình.
Vẫn thói côn đồ, ngay lập tức Giỏi chạy xuống nhà một thợ may ở gần đó lấy chiếc kéo cắt may để tấn công anh Xuân. Bị đánh bất ngờ, anh Xuân đành đứng yên chịu trận. Và, do bị đâm nhiều nhát nên dù đã được mọi người đưa lên Bệnh viện thị xã Sơn Tây cấp cứu, nhưng anh Xuân vẫn không qua khỏi.
Sau khi gây án, thủ phạm đã bỏ trốn. Đến 17h ngày 2/12, Giỏi đã ra đầu thú.
(Theo Công An Nhân Dân)