Chính sự tự tin và lòng đam mê đã đưa Trọng Tấn bước vào cổng trường Nhạc viện, rồi ngay lập tức giành giải nhất tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình với số điểm gần như tuyệt đối của Ban Giám khảo. Trong khi nhiều bạn bè lao vào biểu diễn nhạc nhẹ, thì Trọng Tấn vẫn âm thầm luyện tập, theo đuổi dòng nhạc truyền thống, cũng là để thỏa khao khát được cống hiến cho âm nhạc đích thực.
Trở thành giảng viên ở Nhạc viện và dù đã rất nổi tiếng, nhưng so với các đồng nghiệp thường xuyên hát nhạc nhẹ, Tấn vẫn chưa phải là ca sĩ giàu có. Song anh có niềm tự hào: dù là một ca sĩ trẻ, nhưng luôn được có mặt trong những chương trình nghệ thuật lớn của đất nước.
![]() |
Ca sĩ Trọng Tấn. |
Với anh, được biểu diễn cho những khán giả biết thưởng thức âm nhạc là niềm hạnh phúc khó có gì sánh nổi. Một điều để anh luôn tâm huyết với âm nhạc truyền thống đích thực là anh tin rằng, những cống hiến hôm nay sẽ được ghi nhận và còn mãi với thời gian. Đó là vinh quang mà không tiền bạc nào mua được và dĩ nhiên, không bao giờ anh đánh đổi.
Mỗi buổi lên lớp, Trọng Tấn luôn truyền tình yêu âm nhạc cho sinh viên của anh và điều quan trọng nhất mà anh luôn nhắc nhở học trò ghi nhớ: phải hiểu được cái đẹp đích thực của âm nhạc. Điều này giúp cho các nghệ sĩ tương lai có một định hướng vào đời vững bền, để từ đó, tạo được những phong cách, những màu sắc riêng, đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.
Giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 1999 đã thực sự làm thay đổi cuộc đời Trọng Tấn. Anh được đến với công chúng nhiều hơn và được khán giả yêu thích cũng ngày càng nhiều hơn. Đến nay,anh đã có 5 CD riêng cùng với đĩa chung.
Có thể nói, sau những giọt mồ hôi của lao động nghệ thuật, Trọng Tấn đã được đền bù. Nhưng anh chưa bằng lòng với những bước đi của mình hiện nay. Khao khát của anh vẫn là tạo được một bứt phá mới cho mình sau gần 10 năm được công chúng biết tới.
Sang năm 2007, ở tuổi "tam thập nhi lập", Trọng Tấn dự định sẽ có một vài chương trình CD độc đáo về những bản tình ca nổi tiếng thế giới, để tiếp tục khẳng định mình. Hy vọng liveshow của anh cũng sẽ diễn ra vào 2007.
Không giống người bạn thân thiết Việt Hoàn còn đang hát bài "cô đơn mình anh", Tấn đã có một tổ ấm với 2 thiên thần nhỏ: con trai 2 tuổi và bé gái chưa đầy 2 tháng tuổi. Vợ anh, một phụ nữ xinh xắn và dịu hiền mà anh rất tự hào vì "có cái nhìn tinh tế nên luôn là cố vấn quan trọng của chồng về nhiều vấn đề trong cuộc sống".
(Theo Công An Nhân Dân)