Những ngày qua, đoạn video ghi lại đám cưới tổ chức giữa vườn dừa rộng khoảng 10.000 m2 ở Vĩnh Long thu hút hơn ba triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Không gian xanh mát, gần gũi kiểu miền Tây cùng cách bài trí giản dị nhưng khác lạ khiến nhiều người thích thú. Không ít bình luận bày tỏ ấn tượng trước ý tưởng đãi tiệc cưới giữa vườn dừa, vừa lãng mạn vừa đúng chất sông nước.
Chú rể Bùi Minh Tân cho biết khu vườn khoảng 10.000 m2 là nơi sinh hoạt quen thuộc của gia đình, thường dùng để tổ chức các buổi tiệc nhỏ, sum họp người thân. Sau lễ tân hôn ngày 21/12/2025, anh chọn vườn dừa tại xã Bình Phú làm nơi đãi tiệc cưới, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giữ được không khí gần gũi, ấm cúng theo tinh thần miền Tây.
"Đám cưới là ngày đặc biệt nên tôi muốn không gian cũng có dấu ấn riêng. Thay vì dựng rạp, gia đình giữ nguyên cảnh vườn, lấy hàng dừa xanh làm phông nền tự nhiên", chú rể nói.
Đám cưới ở vườn dừa rộng một hecta của anh Bùi Minh Tân
Để chuẩn bị cho buổi tiệc, gia đình anh Tân phải dọn dẹp vườn suốt nhiều ngày. Mọi người leo lên từng cây dừa để loại bỏ trái hư, lá khô nhằm tránh rơi xuống khách đang dự tiệc. Mặt đất được quét dọn kỹ, sắp xếp bàn ghế và lối đi thẳng hàng.
Cổng cưới được dựng ngay sân nhà, trang trí theo phong cách miệt vườn bằng lá dừa và các loại trái cây như cam, bưởi, dừa. Toàn bộ khâu chuẩn bị đều do gia đình tự thực hiện. "Công đoạn cực nhất là làm sạch vườn. Chúng tôi mất gần một tuần mới hoàn tất", anh Tân tiết lộ.
Do đám cưới tổ chức ngoài trời, yếu tố thời tiết được gia đình đặc biệt chú ý. Mọi người theo dõi dự báo liên tục và chọn ngày nắng ráo. May mắn, hôm đó trời quang mây tạnh, buổi tiệc kéo dài từ 9h sáng đến hơn 15h trong không khí thoáng đãng, mát mẻ.
Không gian tiệc cưới trong vườn dừa.
Đám cưới phục vụ 80 mâm cỗ, chiếm diện tích hơn 400 m2 trong vườn dừa. Chú rể cho biết khách mời đều cảm thấy thoải mái vì không gian yên tĩnh, dễ chịu. Gia đình còn mắc sẵn khoảng 20 chiếc võng trong vườn để khách nghỉ ngơi sau bữa tiệc.
"Ai cũng thích thú. Có người nói đã dự hàng chục đám cưới nhưng chưa từng gặp không gian nào lạ và gần gũi như vậy", anh Tân kể.
Chú rể Bùi Minh Tân và cô dâu Lữ Thị Thiên Lý.
Hiện anh Tân làm việc cho một hãng xe tại TP HCM, còn vườn dừa ở quê do cha mẹ canh tác, vừa tạo thu nhập ổn định vừa là không gian sinh hoạt gắn bó của gia đình. Với chú rể, việc tổ chức đám cưới giữa vườn dừa không chỉ là ý tưởng khác lạ mà còn là cách lưu giữ kỷ niệm, trân trọng giá trị bình dị của quê hương.
Hoàng Yến
Ảnh, video: NVCC