Hôm 26/8, hôn lễ anh Obinna Dieke (33 tuổi) và vợ Nebechi được tổ chức gần thành phố Enugu, miền Nam Nigeria, với sự tham dự của đông đảo bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau, 14 vị khách, trong đó có cả cặp vợ chồng mới cưới, được tìm thấy trong tình trạng sủi bọt mép tại nhà. Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân đều được đưa đến bệnh viện song Obinna và 5 người khác đã qua đời. Nebechi và 7 vị khách khách vẫn đang được điều trị.
Các nhà điều tra chưa rõ nguyên nhân gây tử vong, nhưng người dân địa phương cho rằng có thể đó là do ngộ độc thực phẩm hoặc ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện trong nhà. Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân để tìm ra đáp án.
Chia sẻ về tình tiết của vụ việc, phát ngôn viên của cảnh sát, Daniel Ndukwe, nói với tờ Premium Times rằng cặp tân lang tân nương đưa khách về nhà sau hôn lễ để mở tiệc. Sáng hôm sau, khi không thấy vị khách nào ra khỏi nhà, những người hàng xóm thấy lạ và phá cửa xông vào. Họ phát hiện khách dự đám cưới đều bất tỉnh với dịch bọt trào ra từ miệng.
"Họ lập tức được chuyển đến bệnh viện. Tại bệnh viện, 6 người trong số đó được xác nhận đã chết và được chuyển vào nhà xác để bảo quản cũng như khám nghiệm tử thi. Những người còn lại đang được điều trị", Ndukwe nói.
Một lãnh đạo địa phương giấu tên cho rằng các nạn nhân chết vì ngộ độc khí carbon monoxide từ máy phát điện di động được mang vào trong nhà do trời mưa. Máy phát điện di động là loại tạo ra khí carbon monoxide có khả năng gây chết người và thường được khuyên tuyệt đối không sử dụng trong nhà hay đặt quá gần nhà.
"Trời lúc đó đổ mưa và máy phát điện được đặt bên ngoài. Rồi họ mang máy phát điện vào trong hiên. Họ tiếp tục uống rượu mà không biết hậu quả của việc mang máy phát điện vào trong. Sau đó, họ thiếp đi. Tôi nghĩ có lẽ khí carbon monoxide đã tỏa ra khắp phòng", vị lãnh đạo đưa ra suy đoán.
Tùng Anh (Theo Premium Times)