Câu chuyện về chàng trai Gao Haozhen (22 tuổi) ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc được 11 người chị ruột góp tiền tổ chức đám cưới hôm 9/7 đang lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cho thấy 11 chị gái của Haozhen mặc áo phông đỏ có đánh số theo thứ tự từ lớn tới bé.

Cô dâu, chú rể và 11 người chị của chú rể. Ảnh: The Paper.
Theo The Paper, Gao Haozhen là con trai duy nhất và là con út trong gia đình. Trên Haozhen có 11 người chị. Họ đã quyên góp khoảng 320.000 nhân dân tệ (48.000 USD), đủ để trả không chỉ tiệc cưới, sính lễ mà còn mua được cho vợ chồng Haozhen một ngôi nhà mới.
Câu chuyện đã khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao chú rể không tự bỏ tiền cho đám cưới của chính mình và liệu các chị của chú rể có bị ép buộc phải đóng góp hay không. Ngoài ra, nhiều người cũng thắc mắc tại sao bố mẹ của họ lại có thể sinh ra tận 12 người con dưới thời Trung Quốc thực thi chính sách một con.

Chi phí tiệc cưới được các chị của chú rể chi trả toàn bộ. Ảnh: The Paper.
Trong một cuộc phỏng vấn với SupChina, một trong những người chị của Haozhen, Gao Yu, cho biết tất cả đều tự đồng thuận chi trả cho đám cưới của em trai.
Theo Gao Yu, mẹ của cô đã sinh con đầu lòng ở tuổi 20 và sinh thêm 11 người con khác trong suốt 27 năm. Gao Haozhen là người cuối cùng. Cha mẹ cô dừng lại khi có được con trai. Gao Yu cũng tiết lộ cha mẹ mình phải trả một khoản tiền phạt đáng kể vì sinh đẻ quá nhiều.

Bố mẹ của chú rể cùng 12 người con. Ảnh: The Paper.
Đối xử bình đẳng với tất cả các con nhưng Gao Yu là người duy nhất được cho đi học đến hết cấp 3. Do nghèo đói, hai trong số các chị em của cô thậm chí không được tới trường.