Đăng Lễ (1984) và Thanh Tâm (1989) quen nhau thông qua một người bạn. Cả hai biết nhau từ lâu nhưng không hề có ấn tượng với nhau vì tích cách khác biệt. Trong một lần gặp lại tình cờ, Đăng Lễ cảm thấy cô gái trước mặt bỗng dễ mến lạ thường. Sau khi chính thức hẹn hò được 8 tháng, anh đã ngỏ lời cầu hôn và nhanh chóng rước người đẹp về dinh. Không chỉ hai nhân vật chính, buổi chụp ảnh còn có sự xuất hiện của "khách mời" là chú chó Leo - thú cưng của bạn thân Thanh Tâm. 'Tất cả mọi người hôm ấy đều rất vui vẻ, thích thú trước 'người bạn bốn chân' đáng yêu', đại diện ekip chụp hình cho biết. Bộ ảnh cưới của cặp Đăng Lễ và Thanh Tâm được thực hiện tại Đà Lạt. Thời tiết se lạnh của thành phố ngàn hoa mang đến cảm xúc lãng mạn, thơ mộng và dễ chịu cho đôi uyên ương trong lúc chụp hình. 'Chúng tôi không gò bó cô dâu chú rể trong những khuôn khổ cứng ngắc khi tạo dáng. Điều quan trọng nhất vẫn là việc giữ tính kết nối đến hai nhân vật chính, làm chủ không gian và thời điểm chụp sẽ được ưu tiên, công đoạn cuối cùng là bấm máy', êkíp chụp hình cho biết. Có bề ngoài lạnh lùng, ít nói và hơi khó gần, song khi bên cạnh Thanh Tâm, Đăng Lễ như một con người khác. Thông thường, cô dâu luôn là người hướng dẫn chú rể cách tạo dáng, cách cười nhưng Đăng Lễ và Thanh Tâm lại trái ngược hoàn toàn. Xuyên suốt buổi chụp, Đăng Lễ luôn là người chủ động tạo dáng, dẫn dắt Thanh Tâm đi từ kiểu này sang kiểu khác. Không chỉ thế, anh còn liên tục trêu chọc vợ để cô giữ được nụ cười rạng rỡ và tự nhiên qua từng khung hình. Đăng Lễ nói anh sẵn sàng vứt bỏ hình tượng chỉ để đổi lấy nụ cười của Tâm. Đăng Lễ và Thanh Tâm rượt đuổi nhau khắp các ngọn đồi để ghi lại những khoảnh khắc chân thật, tự nhiên nhất khi đang đùa giỡn cùng nhau. 'Quá trình chụp rất vui, chúng tôi mang tinh thần chụp ảnh là phụ, đi chơi là chính', êkíp cho hay. Bên nhau nhiều năm không tránh khỏi những lúc cãi vã, bí quyết của Đăng Lễ và Thanh Tâm chính là luôn nhường nhịn người còn lại trong mọi chuyện. Mỗi khi tranh luận một vấn đề gì đó, họ sẽ cố gắng giải thích cho nửa kia hiểu được góc nhìn của mình thay vì thể hiện cái tôi. 'Cái tôi trong một cuộc tình, một cuộc hôn nhân nó không thể hiện được điều gì, điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm giữa hai người. Cái tôi cá nhân chỉ có giá trị ở bên ngoài, nó không có bất cứ giá trị nào trong gia đình cả', Đăng Lễ nói. Nói về những thay đổi của cả hai hậu về chung một nhà, Đăng Lễ cho biết: 'Sau khi kết hôn, tụi mình phải tập trung xây dựng gia đình và lối suy nghĩ cũng phải chững chạc hơn lúc còn yêu nhau. Ở Mỹ, tỉ lệ vợ chồng son ly hôn trong hai năm đầu tiên chiếm đến 50%. Những lúc khó khăn, hai đứa sẽ ngồi lại nói chuyện cùng nhau rồi đưa ra hướng giải quyết, miễn sao phù hợp với góc nhìn của cả hai. Nếu một trong hai cảm thấy đang thiệt thòi trong mối quan hệ, thì sẽ nói cho người còn lại biết, chủ yếu là bộc bạch nỗi lòng chứ không phải trách móc nhau'. Quay về trang đầu