Tôi và anh quen nhau đã được hai năm. Ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, anh đi nhậu nhẹt với bạn bè, để mặc tôi đứng đợi suốt một tiếng đồng hồ. Khi đến nơi hẹn thì anh say mềm. Lúc đầu, anh còn năn nỉ, xin tôi tha lỗi nhưng tôi không chấp nhận. Vậy là anh bỏ đi uống rượu tiếp, để mặc tôi khóc một mình ở nhà trọ.
Tôi nói, nếu anh không về thì sẽ đập đầu vào tường tự vẫn nhưng anh vẫn không nghe và bảo tôi rằng, nếu muốn thì cứ làm, đừng dọa anh ấy. Tôi đành xuống nước gọi điện khuyên nhủ anh nhưng không được, đủ để thấy anh đã hết tình, hết nghĩa với tôi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Trong lúc cãi nhau, tôi thật sốc khi anh nghi ngờ sự trinh tiết của mình. Nguyên nhân là vì lần đầu chúng tôi quan hệ, tôi không ra máu (nhưng thật sự, anh là người đầu tiên của tôi). Thời gian yêu nhau được một năm, tôi đã phải phá thai vì lúc đó hai đứa còn đang đi học nên không cho phép tôi được làm mẹ. Tôi vẫn thấy day dứt vì những tội lỗi mình gây ra nên bây giờ mỗi tháng đều ăn chay trong hai ngày.
Vì hai tuần nữa là chúng tôi làm đám cưới nên hai đứa quyết định dọn về ở chung một nhà trọ. Lúc anh bỏ đi uống rượu tiếp, tôi đã lấy xe đi ra bờ hồ ngồi nhưng anh không gọi điện hay tìm tôi dù đã gần 23h. Tôi về nhà trọ thì thấy anh dọn đồ bỏ đi. Gọi điện bảo anh về nói chuyện thì anh nói với thái độ cộc lốc.
Giữa đêm, tôi phải phóng xe máy đi tìm anh để rồi cuối cùng mạnh ai nấy ngủ ở khách sạn mà không nói với nhau lời nào. Sáng hôm sau, tôi đi làm thì xe hỏng nhưng anh vẫn mặc kệ và ngủ tiếp, để tôi tự dắt xe đi sửa. Thật sự bây giờ tôi rất stress khi gặp tình huống này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua.
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Băng Thanh