Sáng 2/10, TAND TP Bắc Ninh mở phiên toà xét xử chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, Nguyễn Văn Thiện, 47 tuổi, và Lăng Văn Vân, 27 tuổi, nhân viên của quán này, về tội Làm nhục người khác.

Thiện và nhân viên của mình tại phiên toà xét xử lưu động.
Phiên toà xử Thiện và Vân được đưa ra xét xử công khai tại Nhà văn hoá khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Nạn nhân trong phiên tòa, chị Dương Thị Hiền (27 tuổi, thường trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), sáng nay có mặt từ sớm. Dù vậy, để tránh sự nhóm ngò của nhiều người, chị Hiền ngồi trong ôtô, chỉ khi phiên tòa diễn ra, chị mới đi vào.
7h45 phút, xe chuyên dụng của công an áp giải hai bị cáo Thiện và Vân tới phiên xét xử. Vụ việc trước đó khiến dư luận quan tâm nên hôm nay, nhiều người dân có mặt để theo dõi phiên xử. Hội trường bên trong nhà văn hoá chật kín người theo dõi.
Trước HĐXX, chị Hiền nói đồng ý với bản cáo trạng mà VKS đã công bố. Chị Hiền cho biết đêm 17/8 đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện ăn cùng bạn. Khi vào quán, chị có gọi món lòng nướng nhưng khi vừa ăn được 2-3 miếng thì phát hiện trong lòng có sán nên đã gọi cho nhân viên và nói rằng: "Đây là cái gì đây?" thì nhận được câu trả lời của cậu nhân viên: "Vừa nãy em thái thì không có".
Chị Hiền sau đó được nhân viên bảo có thể đổi món khác, nhưng do quá sợ, chị đã cùng bạn thanh toán tiền và rời đi. Khi sang một quán gần đó để ăn tiếp, chị Hiền đã đăng sự việc xảy ra ở quán Nhắng nướng Hiền Thiện lên mạng xã hội.
Sáng 18/8, nhận được một cuộc gọi nói rằng: "Có biết ông Thiện là ai không sao lại đăng lên như thế", chị Hiền đã gỡ video xuống. Chiều cùng ngày, chị Hiền tới Bệnh viện Kinh Bắc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để thăm bạn thì có người lạ tới tận nơi hỏi về chị. Do sợ hãi, chị này đi lối cửa sau của bệnh viện rồi về nhà bạn.
Chị Hiền sau đó quyết định cùng bạn đến quán Nhắng nướng Hiền Thiện để nói rõ mọi chuyện. Tại đây, chị bị chủ quán chửi bới, đe dọa và ép quỳ xuống xin lỗi.
Đứng trước HĐXX, người phụ nữ 27 tuổi bật khóc và cho biết từ sau khi sự việc xảy ra, cuộc sống của chị bị đảo lộn hoàn toàn.
"Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã hoảng loạn và chỉ biết nhốt mình trong phòng, không dám gặp con cái. Nhiều đêm đang ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc, công việc bán hàng cũng bị ngưng trệ", chị Hiền khóc lớn nói.
Dù tâm lý bị ảnh hưởng, nhưng trước tòa, chị Hiền vẫn xin HĐXX giảm án cho hai bị cáo để họ có thể sớm trở về với gia đình và không muốn bồi thường gì thêm. Nạn nhân cho rằng hành động của chủ quán nướng là do sự nóng tính của bị cáo.
Trong khi đó, trước tòa, Nguyễn Văn Thiện cũng thừa nhận hành vi dẫn đến việc làm của mình là do không giữ được bình tĩnh. Thiện nói bản thân biết việc mình làm là sai trái, khiến nạn nhân bị tổn thương tinh thần.
"Tối 18/8, chị Hiền đến quán nhưng do bị cáo không giữ được bình tĩnh nên đã có những hành vi hồ đồ. Bị cáo đã nhận thức được việc làm sai trái của mình", Thiện nói trước tòa.
Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo cũng đã đến xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân.
Bị cáo còn lại, Lăng Văn Vân, cho hay khi cầm điện thoại để phát trực tiếp sự việc lên mạng xã hội đã không ý thức được mình đang vi phạm pháp luật.
Thiện và Vân sau đó cùng quay về phía chị Hiền để nói lời xin lỗi. "Bị cáo không mong muốn gì hơn chỉ xin gia đình bị hại bỏ qua. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới cộng động mạng trên cả nước", Thiện nói.
Sau hơn 2 giờ xét xử và nghị án, TAND thành phố Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Thiện 12 tháng tù, Vân 9 tháng tù cùng về tội Làm nhục người khác.
HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang cho nhân dân. Cả hai đều biết hành vi của bản thân nguy hiểm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Vụ án này có tính chất đồng phạm nhưng giản đơn. Thiện phạm tội với vai trò chính khi trực tiếp bắt nạn nhân quỳ, tát vào mặt và quay video phát trực tiếp lên mạng xã hội. Vân phạm tội với vai trò giúp sức khi cầm điện thoại phát trực tiếp hộ Thiện. Về dân sự, nạn nhân không yêu cầu nên HĐXX không đề cập.

Rất đông người dân TP Bắc Ninh tới theo dõi phiên xử sáng 2/10.
Theo điều tra, tối 17/8, chị Dương Hiền phát hiện trong thức ăn có sán lợn khi đến ăn tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, số 42 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Thiện làm chủ. Chị Hiền chụp ảnh đăng lên Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" tố cáo đồ ăn bẩn.
Biết tin, Nguyễn Văn Thiện đã nhờ bạn bè tìm, hẹn chị Hiền đến quán để nói chuyện. Tối 18/8, chị Hiền chủ động đến quán nhắng nướng Hiền Thiện để giải quyết.
Khi chị Hiền đến, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị quỳ dưới sàn nhà, chửi bới, đe dọa và ép phải xin lỗi; yêu cầu gỡ bài "bóc phốt" trên Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" và phải đăng bài đính chính rằng quán phục vụ tốt.
Quá trình xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Thiện đưa điện thoại cho nhân viên Lăng Văn Vân phát trực tiếp trên trang Facebook nickname "Nhắng nướng Hiền Thiện". Sau khi quay phát trực tiếp, Thiện còn dùng dép đánh vào mặt chị Hiền. Do quá căng thẳng và sợ hãi, chị Hiền ngã ra sàn nhà bất tỉnh và được bạn bè nhập viện điều trị.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phát livestream lên mạng xã hội nhằm làm nhục chị Hiền trước cộng đồng mạng và đe dọa, dằn mặt chị này không tiếp tục đăng tải thông tin về quán Nhắng nướng Hiền Thiện.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong hai ngày 19/8 và 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về tội Làm nhục người khác.
Phạm Chiểu