Hôm qua, tên Jetmir Bucpapa, thất nghiệp, 24 tuổi, đã phải ra tòa với cáo buộc âm mưu cướp tiền. Ba tên còn lại sẽ hầu tòa ngày 13/3 tới.
Tên được cho là đầu sỏ, John Fowler, nhà buôn xe hơi 60 tuổi, bị cáo buộc âm mưu cướp tiền đêm 21/2 và bắt cóc giám đốc Securitas cùng vợ con ông này. Báo chí Anh cho biết Fowler là một triệu phú, sở hữu trang viên Elderden Farm có bể bơi và sân quần vợt tại Staplehurst, Kent.
Trang viên của Fowler, trị giá 3,49 triệu USD, chỉ cách kho bạc Securitas khoảng nửa giờ đi xe hơi. Fowler còn có một ngôi nhà ở Tây Ban Nha và nhiều bất động sản tại Kent.
Nhật báo Evening Standard ước tính tài sản của Fowler lên đến 8,4 triệu USD. Để bắt giữ được Fowler chiều 26/2 tại Tankerton, cảnh sát phải bắn bể bánh xe BMW của Fowler. Cho đến nay cảnh sát Kent đã thẩm vấn và trả tự do cho 14 người bị tình nghi liên quan đến vụ án.
(Theo Tuổi Trẻ)