Trong thông báo, bố mẹ cho biết Yehun qua đời lúc 2h14, lời cuối cùng em nói là: "Saranghae" (Con yêu bố mẹ).
"Con đã sống 7 năm rưỡi với bệnh bạch cầu từ khi chào đời, hơn 1.270 ngày nằm viện, 1.300 lần lấy máu và 190 lần chọc tủy. Chú lính chì dũng cảm nhất của chúng tôi đã bay đến nơi không còn bệnh tật. Xin hãy nhớ và cầu nguyện cho Yehun", bố mẹ em viết.
Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc, với hàng chục nghìn bình luận bày tỏ tiếc thương cho cậu bé và gửi lời chia buồn tới gia đình. Nhiều người gọi Yehun là "chú lính chì nhỏ nhất nhưng mạnh mẽ nhất", mong em "ngủ một giấc thật sâu" sau hành trình điều trị kéo dài.
Yehun qua đời sau hơn 7 năm chống chọi với bệnh ung thư máu JMML. Ảnh: Gofundme
Sinh tháng 5/2018, Yehun được chẩn đoán mắc JMML - dạng bạch cầu tủy đơn nhân hiếm gặp khi mới ba tháng tuổi. Căn bệnh tiến triển nhanh, đòi hỏi điều trị kéo dài và ghép tế bào gốc tạo máu để duy trì sự sống. Trong những năm đầu đời, Yehun liên tục nhập viện, trải qua hàng trăm lần xét nghiệm và hóa trị để kiểm soát tế bào ung thư.
Đến tháng 11/2023, sau 7 đợt hóa trị liều cao trong 6 tháng, Yehun bước vào ca ghép tế bào gốc thứ hai. Dù gia đình kỳ vọng vào một phép màu, quy trình này kéo theo nhiều biến chứng nặng: da bong tróc ở tay, chân, lưng và đầu, tóc rụng gần hết, các ngón tay và ngón chân khó cử động do đau và viêm. Ống dẫn nước mắt của em bị tổn thương khiến Yehun không thể chảy nước mắt, dù nhiều lúc đau đớn.
Quãng thời gian nằm viện kéo dài hơn một năm 4 tháng khiến sức khỏe tinh thần của Yehun suy giảm. Bố mẹ cho biết cậu bé nhiều lần nói "Con không muốn sống nữa" vì kiệt sức sau quá nhiều thủ thuật. Tuy nhiên, Yehun vẫn cố gắng hợp tác với bác sĩ và luôn nắm tay bố mẹ trong mỗi lần điều trị.
Sau thất bại của lần ghép thứ hai, lựa chọn điều trị dành cho Yehun càng thu hẹp. Bác sĩ cân nhắc truyền lympho hoặc ghép tủy lần ba nhưng cảnh báo rằng mỗi lần can thiệp, tỷ lệ sống sót của em lại giảm đáng kể.
Những tháng cuối, Yehun liên tục phải nhập viện vì nhiễm trùng huyết. Cơ thể yếu tới mức không thể ăn uống, phải phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng truyền. Dù 7 tuổi, em chỉ nặng khoảng 14 kg và dành phần lớn thời gian trong phòng bệnh thay vì đến lớp mẫu giáo như những đứa trẻ khác.
Đến đầu tháng 12/2025, tình trạng của Yehun trở nặng. Gia đình chuẩn bị cho ca ghép thứ tư, nhưng cậu bé không còn đủ sức để tiếp tục.
Phạm Linh (Theo Koreatimes)