Tin buồn được Julie Steines, chủ Norbert, thông báo trên Instagram. "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo với các bạn rằng Norbert Liv Freyermuth Steines đã ra đi thanh thản trong vòng tay ấm áp của tôi", Steines viết.
Trong các bài đăng trước, Steines cho biết chó cưng 15 tuổi đã "bất ngờ nhập viện" vào đầu tuần vì các chỉ số thận cao. "Gia đình tôi rất đau lòng. Thật vinh dự khi được giao phó nhiệm vụ trông nom chú chó dễ thương này", cô nói thêm.
Theo NY Post, Steines nhận nuôi chú chó lai Norbert vào năm 2009 khi nó được bốn tháng tuổi. Lúc Norbert một tuổi, chính Steines đã huấn luyện nó trở thành một chú chó trị liệu được chứng nhận.
Chó trị liệu Norbert. Ảnh: Instagram Norbert The Dog
Suốt 13 năm, Norbert đã làm việc để khiến mọi người mỉm cười, bao gồm cả bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Los Angeles - nơi Norbert được giới thiệu là chó trị liệu nhỏ nhất trong số hơn 100 thành viên trong Chương trình Chó trị liệu của Quỹ Gia đình Amerman.
Norbert có tới 820.000 người theo dõi trên Instagram, từng xuất hiện trên các chương trình như Today và Good Morning America. Con vật dễ thương cũng xuất hiện trong nhiều cuốn sách thiếu nhi và trên trang bìa các tạp chí, bao gồm Tạp chí Animal Wellness, Groomer to Groomer và FIDO Friendly.
Trên trang web được lập ra cho Norbert, Steines cho biết cô cùng cún cưng đã quyên góp hơn 4.500 món đồ chơi cho Quỹ Marine Toys for Tots và các hoạt động từ thiện khác cho trẻ em.
"Nhận nuôi Norbert đã thay đổi cuộc đời tôi theo hướng tốt đẹp hơn và theo những cách không thể tưởng tượng được. Dù chỉ nặng chưa tới 1,4 kg, con vật đã cho chúng tôi thấy tầm quan trọng của việc làm cho người khác mỉm cười. Norbert đã sống với niềm tin rằng bạn không cần phải to lớn để tạo ra sự khác biệt trên thế giới này", Steines nói.
Hướng Dương (Theo NY Post)