
Ảnh: Revista
Năm nay tôi 30 tuổi, đã lấy chồng và có hai con. Tuy chồng vẫn dành tình cảm cho tôi nhưng tôi không khỏi bất an vì mối quan hệ giữa cả hai ngày một lạnh nhạt. Sau khi tan sở, chúng tôi ai làm việc nấy, anh sẽ vùi đầu vào điện thoại để xử lý công việc phát sinh, chơi game hoặc lướt facebook. Còn tôi sẽ làm việc nhà, chơi với con, đăng hình để bán quần áo online rồi sau đó mới đi ngủ. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, chia sẻ nhiều về cuộc sống như trước.
Vài lần tôi đã nói chuyện với chồng nhưng anh lại "chứng nào tật nấy", tiếp tục vùi đầu vào điện thoại. Tôi không muốn hôn nhân của mình bị hủy hoại, tôi nên làm gì đây?
Thanh Thảo
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.