Tôi và chồng đã kết hôn hơn 20 năm nay. Chúng tôi đã có những đứa con trưởng thành, một ngôi nhà xinh xắn, công việc và mối quan hệ của chúng tôi vẫn ổn.
Tuy nhiên, tôi bước vào thời kỳ mãn kinh ở độ tuổi ngoài 40 và phải dùng thuốc điều trị chứng lo âu, trầm cảm từ năm ngoái. Tình trạng sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều nhờ chồng và con. Anh ấy rất kiên nhẫn, thấu hiểu tôi và giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, vài tháng trước, tôi bắt gặp chồng xem ảnh phụ nữ khỏa thân trên mạng khi tôi nằm bên anh vào ban đêm. Tôi đã hỏi và anh ấy sẽ không tái phạm nữa. Nhưng kể từ đó, tôi cảm thấy mình không đủ tự tin và hấp dẫn. Tôi luôn lo lắng anh ấy có thể lừa dối tôi, mặc dù tôi tin anh sẽ không làm điều đó. Anh ấy yêu tôi và luôn thủ thỉ lời yêu thương với tôi.
Tôi sắp bước sang tuổi 50 và với tôi, đời sống tình dục của chúng tôi tốt hơn bao giờ hết. Tôi đã tin tưởng anh ấy suốt những năm qua và chưa bao giờ nghi ngờ gì cả. Nhưng bây giờ, tôi sợ chồng có thể không thỏa mãn về "chuyện ấy" và sẽ ngoại tình. Tôi nên làm gì đây?
Hà Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.