Tôi 32 tuổi, sang Đức sống cùng chồng được ba năm. Chúng tôi có một con gái hai tuổi. Vì hai vợ chồng đều đi làm, mẹ tôi và mẹ chồng thay phiên nhau sang Đức, mỗi người ở khoảng 6 tháng để phụ chăm cháu.
Tôi luôn biết ơn cả hai bà. Mẹ chồng tôi ăn chay nên mỗi lần bà sang, ngoài những món cho cả nhà, tôi thường nấu thêm món chay cho bà, cố thay đổi để bữa ăn không đơn điệu. Chồng tôi cũng rất quan tâm mẹ anh. Mỗi lần mẹ sang, anh thường xin nghỉ phép khoảng 10 ngày để đưa bà đi chơi vài nước châu Âu. Tôi không phản đối, thậm chí thấy vui vì anh hiếu thảo với mẹ. Nhưng càng về sau, tôi càng chạnh lòng khi thấy cách anh đối xử với mẹ tôi rất khác.
Mẹ tôi sang Đức cũng để phụ chúng tôi trông cháu. Bà không đòi hỏi gì, chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm cháu, nấu nướng, đỡ đần để vợ chồng tôi yên tâm đi làm. Gần đây, mẹ bị cúm nặng, sốt cao và phải vào viện nằm hai ngày. Vì không có bảo hiểm y tế ở Đức, chi phí khám chữa, xét nghiệm và nằm viện lên tới gần 3.000 euro (khoảng 93 triệu đồng).
Tôi biết khoản tiền này không nhỏ nhưng vẫn nằm trong khả năng của vợ chồng tôi. Tôi muốn trả cho mẹ số tiền này nhưng chưa kịp bàn với chồng thì anh đã tự ý nhắn vào nhóm gia đình ngoại, gửi hóa đơn viện phí. Anh nói vợ chồng tôi còn khó khăn nên không thể trả khoản này cho mẹ.
Gia đình tôi không quá khó khăn, chị gái tôi làm giám đốc và có điều kiện. Nhưng đó không phải lý do để chồng tự ý tính toán tiền bạc với mẹ tôi như vậy, nhất là khi bà sang Đức để giúp chúng tôi chăm con.
Tôi nổi giận và cãi nhau với chồng. Anh nói bố mẹ anh thỉnh thoảng còn cho thêm tiền, còn mẹ tôi mỗi lần sang lại khiến gia đình tốn thêm nên lần này anh phải đòi. Câu nói ấy làm tôi tổn thương hơn cả khoản tiền viện phí.
Tôi đang rất bế tắc. Tôi có nên xem đây dấu hiệu cho thấy chồng không tôn trọng gia đình tôi? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Bình An
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.