Hôm 29/11, Trang Trần tổ chức tiệc mừng con gái Kiến Lửa tròn 5 tuổi. Louis Trần - ông xã cựu người mẫu - hiện sinh sống và làm việc ở nước ngoài và không thể về chung vui. Trang Trần buồn vì đã lâu gia đình chưa sum họp vì tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa được cải thiện.
Trên trang cá nhân, Louis Trần viết status dài bày tỏ tình cảm của mình dành cho vợ và con gái. Anh nhớ lại ngày Trang Trần báo tin đang mang thai, lúc đó niềm vui xen lẫn lo lắng. Ánh vui vì khát khao được làm bố bấy lâu đã thành hiện thực nhưng lo lắng vì không thể ở bên chăm sóc cho vợ lúc bầu bí, sinh đẻ. Hai vợ chồng đều có lý lẽ riêng, không ai có thể buông công việc của mình để đoàn tụ cùng nhau.
Anh kể: "Ai cũng có lý theo cách suy nghĩ của mình nhưng mẹ con là người phụ nữ đảm đang, cứng rắn và là người mang nặng đẻ đau con nên ba phải chấp nhận tất cả mọi lý do thuyết phục của mẹ con đưa ra. Ba xin lỗi vì không thể bên cạnh mẹ con con, vì ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha như những người đàn ông khác", Louis bày tỏ.

Trang Trần và con gái Kiến Lửa trong tiệc sinh nhật.
Nam doanh nhân phải nhận nhiều sự chỉ trích vì để vợ một mình chăm con nhưng may mắn vì được Trang Trần thấu hiểu. Anh tâm sự: "Từ khi có con, ba suy nghĩ nhiều hơn, mọi người xung quanh tác động đến ba ồ ạt hơn. Nhiều câu hỏi nhắn tin cắt cớ hơn. Tại sao không để con ra đời trên đất nước phát triển hơn? Tại sao không bảo lãnh mẹ con con qua Mỹ? Tại sao không về thăm con? Xoay quanh chỉ là tại sao? Tại sao và tại sao? Nhiều người còn chửi bới ba nặng lời hơn, nhưng họ đâu biết hoàn cảnh của gia đình mình. Ba mẹ mỗi người mỗi việc, tất cả đều nghĩ để vun đắp cho tương lai con. Qua Mỹ thì ai sẽ chăm sóc con đây? Mẹ cũng còn lo việc kinh doanh của mẹ, khó quá con à...". Dù luôn muốn vợ con được gần mình nhưng vì tương lai của con, Louis đành chấp nhận cuộc sống xa cách hiện tại. Anh mong sau này lớn lên con sẽ hiểu cho nỗi lòng của bố mẹ.

Trang Trần cùng chồng và con gái đi chơi ở Australia dịp Tết Nguyên đán.
Bên cạnh đó, ông xã Trang Trần cho biết không bắt con phải trở thành con người thế nào. Anh sẽ thoải mái để Kiến Lửa làm theo ý thích và dù thế nào cũng sẽ luôn đồng hành cùng con. "Ba mẹ sinh con chứ không phải nhân bản một con người nên ba mẹ sẽ không bắt con phải làm thế này thế kia, làm những điều mà ba mẹ chưa làm được. Ba mẹ sinh con ra, cho con sự sống nên ba mẹ sẽ cho con sống theo cách của con, chứ không bắt con sống thay cho ước mơ còn đang dang dở của mình. Cái mà ba mẹ cho con được chỉ là hình hài và kiến thức, truyền đạt căn bản sống cho con, còn kinh nghiệm sống hãy để trường đời và những bước đường sắp tới con phải đi dạy thêm cho con, con nhé. Và dù thế nào thì con cũng phải vững bước vì ba và mẹ, anh hai luôn bên con", Louis nhắn nhủ bé Kiến Lửa.
Cherry Trần