Tôi kết hôn được ba năm, chồng từng ly dị, hai con riêng của anh sống với chúng tôi, mẹ các cháu ra nước ngoài. Mối quan hệ giữa tôi và con riêng của chồng bình thường, không gần gũi nhưng các cháu vẫn nghe lời và tôn trọng tôi. Các cháu vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện và dành tình cảm đặc biệt cho mẹ, dù chị ấy không tốt.
Chồng tôi kể vợ cũ có tật chơi cờ bạc và nghiện mua hàng hiệu. Hai vợ chồng đi lên từ đôi bàn tay trắng nhưng từ ngày anh thành công, kiếm được nhiều tiền, chị cũng chi tiêu vô tội vạ. Họ đã phải bán hai căn nhà để trả nợ cho chị. Cuối cùng, chồng tôi quyết định ly hôn và nuôi con, chị cũng không phản đối mà nhanh chóng bỏ sang nước ngoài với mong muốn định cư, đổi đời.
Tuy nhiên, dự định của chị không thành công. Cách đây vài tháng chị về Việt Nam, cũng là lần đầu tiên tôi gặp vợ cũ của chồng. Sự xuất hiện của chị làm đảo lộn cuộc sống bình yên trong gia đình tôi. Các cháu thường xuyên bỏ bữa, đi học có mẹ đưa đón bất ngờ mà không báo trước. Cuối tuần, vì con mà chồng tôi phải đi chơi với vợ cũ. Nhiều lần chị ấy gọi điện hỏi vay tiền chồng tôi hoặc đòi gặp riêng để nói chuyện con cái.
Trước đây, vợ cũ của chồng có bạn trai ở nước ngoài nhưng nghe nói họ đã chia tay, hiện chị độc thân. Nói về ngoại hình, chị ấy có tuổi nhưng vóc dáng thon thả, gương mặt có can thiệp thẩm mỹ, điệu đà, thời trang. Tôi có cảm giác vợ cũ đang ra sức muốn quyến rũ chồng tôi. Thấy tôi buồn bực, chồng an ủi: "Em cứ yên tâm, anh đã bỏ rồi thì không gì có thể níu kéo được". Chồng cũng hứa luôn tỉnh táo, không làm gì khiến tôi phải thất vọng. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi nên làm gì để bảo vệ gia đình mình và dằn mặt chị ta? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Mỹ Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.