Vợ chồng tôi yêu nhau 7 năm thì cưới, cưới nhau được 7 năm giờ đã có con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi. Một gia đình hạnh phúc nếu như không gặp việc chồng tôi bị một cô bé bỏ bùa chài. Chồng tôi vẫn đi đi về về nhưng quan sát thấy khác lắm, tôi đi xem bói nhiều nơi bảo anh bị chài rồi. Tôi về nói với chồng, anh cũng nghĩ như thế bởi vì nhiều khi làm những việc mà không hiểu sao có cái gì đó cứ thúc giục, tự mình không kiểm soát được.

Ảnh minh họa
Giờ chồng tôi lúc nào cũng mệt mỏi, ngủ nhiều, đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng lại bị nôn nao, cồn cào như muốn tìm gặp cô bé đó. Nhiều khi anh muốn bỏ tất cả để ra đi (chồng tôi kể vậy). Gia đình tôi đã làm đủ cách nhưng không biết chỗ nào giải bùa. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Tôi hoang mang lắm.
Phương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu