Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, có một con ba tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi tưởng chừng như sẽ hạnh phúc nhưng áp lực tài chính từ chồng khiến tôi mệt mỏi.
Tôi đi làm văn phòng, thu nhập hàng tháng khoảng 8 triệu đồng. Với số tiền này, tôi phải tự chi trả các khoản cá nhân, mua đồ cho con và cả đi chợ lo bữa ăn cho cả gia đình. Trong khi đó, chồng tôi giữ toàn bộ lương, không bao giờ cho tôi biết anh kiếm được bao nhiêu. Anh chi trả tiền học phí và các khoản điện nước trong nhà.
Dù tôi có đóng góp, vẫn bị chồng nói tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm, "có đóng góp nhưng không đáng kể". Anh yêu cầu mỗi tháng ngoài những khoản chi chung cho gia đình, tôi phải đóng ba triệu đồng vào quỹ chung. Nhưng điều khiến tôi ấm ức nhất là anh đối xử không công bằng giữa hai bên gia đình. Cuối tuần nào anh cũng chủ động mời bố mẹ anh đi ăn ở nhà hàng, đôi khi còn tặng quà hoặc biếu tiền, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Thế nhưng, khi bố mẹ tôi ốm, tôi lấy tiền riêng gửi về biếu ông bà, anh lại dò hỏi ngay: "Em đưa ông bà bao nhiêu tiền? Sao không nói với anh trước?". Những lúc ấy, tôi thấy rất tức giận và ngột ngạt.
Nhiều lần tôi muốn đề nghị anh cùng ngồi lại để nói chuyện rõ ràng về tài chính, nhưng cứ mở lời là anh lại gạt đi với lý do "đàn bà con gái cứ làm tốt việc nhà, chuyện tiền nong anh lo hết". Tôi thấy sự bất công và áp lực ngày càng lớn nhưng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này.
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.