Chúng tôi kết hôn được 8 năm và có hai con (5 tuổi và 7 tuổi). Thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng khoảng 40 triệu đồng, chúng tôi đã có nhà riêng, gia đình hoàn toàn không gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, từ trước đến nay chồng tôi là người quản lý chi tiêu chính trong nhà. Tính anh vốn cẩn thận, chặt chẽ trong chuyện tiền bạc nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại tính toán với cả sức khỏe của vợ.
Vừa qua, tôi phải nhập viện điều trị sốt xuất huyết một tuần. Trong suốt thời gian này, anh không nấu cơm cháo hay vào viện chăm sóc. Anh lấy lý do bận việc, phải lo cho hai con và sợ lây bệnh về nhà. Không một lời hỏi thăm, điều duy nhất anh quan tâm là gọi điện hỏi khi nào xuất viện và giục tôi xin về sớm vì nằm viện tốn kém.
Sự vô tâm và tiếc tiền của chồng trong lúc tôi ốm đau khiến tôi rất tủi thân. Tôi đang rất hoang mang không biết đây chỉ là bản tính vén khéo quá đà của anh, hay thực sự anh đã hết tình cảm với tôi? Rất mong nhận được sự tư vấn từ độc giả.
Diễm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.