Tôi là một người phụ nữ đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng chỉ đi làm cho những công ty tư nhân nhỏ lẻ. Khi lấy chồng, sinh con, tôi nghỉ ở nhà và mới khởi động đi làm lại khi con được 6 tháng tuổi. Vợ chồng tôi có thể nói là hợp nhau cả về suy nghĩ, lối sống cũng như phong cách phóng khoáng và lương thiện (chúng tôi bằng tuổi, nên cư xử với nhau thoải mái, tự do và công bằng) nhưng tôi cũng là người khá nóng tính, có gì nói đấy và nói cho "sướng miệng" mới thôi. Trong thời gian tôi sinh con, tôi về quê chồng ở đến lúc đi làm mới lên Hà Nội, thời gian đó chồng tôi đi về thăm vợ con vào cuối tuần. Có điều phải nói thêm là chồng tôi có một tật xấu là ham mê cá độ (đã ngăn cản anh nhiều nhưng bất khả kháng, nên đành chấp nhận một điều là thẻ lương tôi giữ còn lại có bao nhiêu anh chơi tiền ngoài chứ không dính dáng gì đến tiền lương). Nhiều khi anh ở nhà nhưng thẫn thờ nghĩ đến những con số, rồi mong chờ điện thoại để giao dịch làm ăn với bọn chủ, chính vì lẽ đó nên khi về nhà nếu anh có lơ đễnh, giữ điện thoại khư khư tôi cũng cho là điều hiển nhiên và không hề cảnh giác vì anh vẫn thương vợ con.
Thời kỳ con tôi được 4 tháng, tôi từng nhận tin nhắn từ số lạ với nội dung đại loại như: "tôi và chị đang cùng có chung người đàn ông, anh ấy ngán chị đến tận cổ, già nua, xấu xí, có học mà như vô học, lại còn vô công rồi nghề, anh ấy tỏ ra thương vợ thương con nhưng mà lại đi cặp kè và ngủ với người đàn bà khác, một người xinh đẹp, trẻ trung, thu nhập cao là tôi, khi gặp tôi anh ấy mới thấy hối hận". Nói tóm lại còn nhắn rất nhiều kèm theo chửi bới và lăng mạ nhưng lại không nhận mình là ai. Tôi có hỏi chồng thì anh bảo mấy cái loại tin nhắn đó trả lời cho mất công, nên tôi cũng không để ý nữa. Nhưng đến hôm qua, vô tình trong máy chồng, tôi đọc được tin nhắn chồng gửi cho người phụ nữ khác "chỉ cần nghe được giọng cậu là tớ thấy đỡ nhớ cậu hơn", hỏi và dồn cuối cùng chồng tôi thú thật là con bé cùng cơ quan bằng tuổi em, đã có chồng. Lúc đầu chỉ quen xã giao, sau thì thân mật hơn thôi, ở mức độ tâm sự chuyện riêng nhưng thề sống thề chết là chưa quan hệ và cũng công khai nhắn tin lại cho số kia là chỉ cần vợ con, không muốn mất hết khi quá muộn (số kia lúc đấy cũng biết là tôi đã biết và nhắn tin chửi anh là thằng hèn, rồi xưng hô mày - tao rất nặng nề và còn nói với tôi là có ngu thì mới tin anh là chưa ngủ với cô ấy).
Tôi muốn chia tay nhưng anh bảo "thà chết cũng không", anh sẽ cắt đứt được, cho anh cơ hội làm lại vì đã có gì sâu nặng đâu. Nhưng tôi không tin, vì đã một lần phản bội thì lần sau sẽ tiếp diễn. Hơn nữa, hai người lại gần nhau thế, thân thiết đến mức những chuyện riêng trong gia đình chẳng có gì không biết, kể cả chuyện anh vừa thua cá độ gần 200 triệu và phải dốc hết mọi thứ để trả nợ mà vẫn còn nợ thêm một nửa (điều này không ai biết ngoài hai vợ chồng). Tôi phải làm sao đây? Con thì còn quá nhỏ, lại mới đi làm, thu nhập chủ yếu phải dựa thêm vào anh ấy. Một điều lo lắng nữa là tôi sợ mẹ mình nếu biết sẽ sốc mà quỵ ngã mất vì thương con thương cháu, khi mà tôi cố sống cố chết để lấy anh mặc cho gia đình ngăn cản. Nhưng nếu tha thứ, liệu tôi sẽ phải chịu thêm bao nhiêu lần trải qua cảm xúc kinh khủng này? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi đang cảm thấy thật bế tắc.
Hương Lan