Chồng tôi từng có một đời vợ, một con gái. Bé hiện tại ở với mẹ. Hàng tháng, chồng tôi đều chu cấp cho con riêng đầy đủ. Tới nay, chúng tôi cũng đã có một con trai được hơn 2 tuổi. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi thấy chạnh lòng vì chồng thiên vị con riêng hơn con chung của chúng tôi. Anh rất chiều chuộng cô bé, gần như bé thích gì đều được nấy. Một điều nữa là chồng không đóng góp để nuôi con trai chúng tôi. Khi tôi nói anh phải đóng góp nuôi con trai như con gái thì anh mắng tôi ích kỷ, tị nạnh trẻ con. Anh cũng không gắn bó, không mấy khi chịu chơi với con trai. Tôi không biết phải làm thế nào để chồng thay đổi suy nghĩ, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Ngọc Bích
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.