Tôi năm nay 36 tuổi, kết hôn được 12 năm, có hai con trai 10 và 6 tuổi. Thời điểm sinh con thứ hai, vợ chồng tôi trục trặc vì anh nghi ngờ tôi ngoại tình. Vợ chồng tôi quen nhau thời học đại học, tôi nổi tiếng xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chọn anh vì anh hiền lành, học giỏi, có tương lai xán lạn, dù ngoại hình anh chênh lệch so với tôi.
Cưới nhau về, anh bỗng nảy tính hay ghen nhưng lúc đó anh chỉ giận hờn, tủi thân rồi trách móc tôi vô cớ, chỉ cần tôi giải thích là anh sẽ hiểu và lại vui vẻ. Sau khi sinh bé đầu, tôi tăng cân nhiều, cao 1m60, nặng 70 kg, chồng tôi dường như cũng yên tâm, không lo mất vợ, cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Một thời gian sau, tôi giảm cân thành công, về lại vóc dáng thời con gái, tôi cũng xin chuyển chỗ làm, công việc kiếm được nhiều tiền, hay phải ra ngoài gặp gỡ khách hàng. Lúc ấy, chồng lại nổi cơn ghen và còn dữ dội hơn trước.
Lần này, anh cài phần mềm theo dõi tôi trong điện thoại, anh dễ nóng giận, quát tháo vô cớ và thậm chí còn "động chân động tay" với tôi trước mặt con. Tôi yêu chồng nhưng buộc phải đệ đơn ly hôn chỉ vì không chịu nổi bản tính ghen tuông của anh. Nhưng đúng thời điểm vợ chồng tôi căng thẳng nhất thì tôi phát hiện mình mang thai. Khi tôi nói với chồng, anh cũng vui vẻ đón nhận, chúng tôi hòa giải và coi đứa con như sợi dây kết nối tình cảm. Trong suốt thời gian tôi mang bầu, chồng chăm bẵm, chuyện trò với con trong bụng, quan tâm, yêu thương tôi và con.
Khi tôi sinh bé ra, chỉ vì bé được nhận xét "giống mẹ hơn", chồng tôi bỗng thay đổi thái độ, anh thờ ơ, lạnh nhạt và coi bé như không phải con anh. Đến giờ bé đã 6 tuổi, anh vẫn tỏ thái độ thiên vị đứa lớn hơn. Ví dụ anh phân công rõ việc tôi đứa đón đứa bé, anh đưa đón đứa lớn hoặc sinh nhật anh sẽ chỉ tặng quà cho đứa lớn còn đứa bé coi như tôi mua quà đại diện tặng con là được rồi. Tôi đã nhiều lần gặng hỏi anh về chuyện này nhưng anh phủ nhận, bảo tôi tưởng tượng, "con nào chẳng là con". Tôi thương con, muốn thay đổi chồng nhưng không biết làm thế nào. Xin độc giả cho lời khuyên.
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.