Tôi may mắn vì lấy được người chồng tử tế. Từ khi chúng tôi mới cưới, chỉ có hai bàn tay trắng, chồng đã luôn chiều chuộng tôi, chịu chi nếu thấy món đồ dùng nào cần thiết. Sau hơn 10 năm cưới, nhờ chăm chỉ làm ăn, kể cả ngày lễ Tết cũng không nghỉ nên cửa hàng đồ điện của vợ chồng tôi mang lại nguồn thu nhập tốt. Tôi không có gì phải phiền lòng vì chồng chu toàn với gia đình nội ngoại hai bên, anh cũng không có tật xấu.
Chúng tôi hiện có nhà riêng, ôtô và một khoản tiền tích lũy để đầu tư cho các con đi du học sau này. Điều tôi bận tâm duy nhất là chồng quá thoải mái với người ngoài và mỗi lần cho bạn vay tiền, anh đều không bàn với tôi. Anh đã cho nhiều người vay số tiền lên đến vài chục triệu đồng mà không có giấy vay nợ, chỉ có lòng tin vào bạn bè.
Gần đây, khi gia đình ngoại tôi có việc cần số tiền lớn, tôi bàn bạc với chồng mới biết anh cho ba người bạn vay 150 triệu đồng từ năm 2019 đến hiện tại nhưng họ chưa trả. Tôi vô cùng tức giận khi phát hiện ra việc này bởi tôi có cảm giác chồng bị bạn bè lợi dụng. Chúng tôi kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt nhưng họ lại nghĩ nhà tôi không thiếu tiền nên vay mà không trả. Tôi chỉ trích chồng rằng "Anh thương người rồi ai thương mình".
Tôi nên xử lý ba người bạn anh như thế nào cho khéo léo? Họ vẫn sống tốt, qua lại thường xuyên với nhà tôi, anh bảo không muốn mất bạn nhưng tôi cũng không muốn mất tiền.
Hải Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.