Hai đứa quen nhau từ thưở còn cắp sách đến trường. Trải qua biết bao sóng gió và trắc trở, cuộc tình tròn 10 năm tuổi thì mới đến lúc chúng tôi kết hôn.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ trong sự mừng vui của gia đình hai bên và tất cả bạn bè. Kết thúc tiệc, phần vì mệt mỏi do đêm hôm trước thức cả đêm để lo làm video chiếu trong đám cưới, kể chuyện về cuộc tình 10 năm của hai đứa, phần vì tiếp khách cũng phải nâng ly khá nhiều, nên về đền nhà là anh lăn đùng ra ngủ li bì, quên trời, quên đất. Tôi dọn dẹp lại nhà cửa và thu xếp hành lí để hôm sau đi trăng mật, xong cũng lên giường nghỉ ngơi. Vừa nằm cạnh thì anh choàng tay ôm lấy tôi, giọng nửa mơ nửa tỉnh: "Mình cưới nhau rồi nhỉ, vợ ơi!". Anh ôm tôi nên tôi cũng choàng tay ôm lấy anh. Thấy anh mệt, sợ làm thức giấc nên dù tay tê cứng, tôi vẫn năm yên giữ nguyên tư thế để anh ngủ ngon.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Sáng hôm sau, tôi hỏi anh đêm qua ngủ ngon không, anh bảo nằm một lúc thì tay bị tê nhưng sợ vợ giật mình thức giấc nên không dám đổi tư thế. Tôi ồ lên và kể cho chồng nghe về tình trạng tương tự của mình. Hai đứa phá lên cười, khá bất ngờ về kỷ niệm nho nhỏ mà thú vị về đêm tân hôn "hy sinh" cho nhau thế này. Trên đường đi trăng mật, khi nắm tay tôi lên máy bay, anh nhẹ nhàng vuốt ve và hỏi nhỏ: "Tay em còn bị tê không, vợ ơi?".
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Ngọc Long